2016-04-26 14:17:13
{"bong-da-y":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 \u00dd","serie-a":"Serie A"}
{"juventus":"Juventus","massimiliano-allegri":"Massimiliano Allegri","max-allegri":"Max Allegri","serie-a":"Serie A"}

Góc nhìn: Mừng cho Juventus, buồn cho Serie A

Juventus đã đăng quang Scudetto lần thứ 5 liên tiếp và đó là phần thưởng xứng đáng dành cho nỗ lực vượt khó của họ. Nhưng với Serie A, đây lại là một mùa giải thất bại…

Góc nhìn: Mừng cho Juventus, buồn cho Serie A

[su_dropcap]K[/su_dropcap]hông có cuộc nổi loạn nào cả! Sau tất cả những biến cố, thăng trầm thì rốt cuộc Serie A vẫn kết thúc với một kịch bản quen thuộc của 2 màu đen – trắng. Ở đó, Juventus vẫn là ông hoàng với danh hiệu Scudetto lần thứ 5 liên tiếp, ngang bằng kỉ lục của chính họ ở những năm 30 của thế kỉ trước. Còn trên tất cả, Lão bà đã có tới 34 lần đăng quang, hơn 16 danh hiệu so với kẻ xếp sau (AC Milan – 18). Đấy là những con số nói lên sự thống trị.

So với 4 danh hiệu trước đó, danh hiệu Scudetto mùa này mang tới những xúc cảm mạnh mẽ nhất cho các Juventini bởi thầy trò Max Allegri đã khởi đầu rất tệ ở Serie A mùa này. Cụ thể, họ chỉ thắng duy nhất 1 trận ở 5 vòng đấu đầu tiên và là màn khởi đầu thất vọng nhất kể từ năm 1962.

Cho tới trận thua Sassuolo ở vòng đấu thứ 10, Juventus đã kém đội đầu bảng tới 11 điểm. Mọi thứ ở Serie A khi ấy đều trở nên điên đảo. Người ta đã mường tượng cảnh Juve sa sút khi chia tay Vidal – Pirlo – Tevez nhưng cũng chẳng thể nghĩ rằng họ lại bết bát tới vậy, nhất là khi trước đó chỉ 1 mùa, Juve còn là 1 thế lực suýt chạm tay vào giấc mộng “ăn 3”.


Sự sa sút của Juventus ở Serie A cũng có nét tương đồng với Chelsea ở Premier League. Nhưng Juve khác Chelsea là họ biết lấy lại sự thăng bằng trước khi để mọi chuyện trở nên quá muộn. Chỉ sau 10 vòng liên tục vấp ngã, Allegri đã ổn định lại tình hình nhân sự, gạt bỏ tư tưởng làm cách mạng và mượn Juan Cuadrado từ Chelsea. Bên cạnh đó, ông cũng mạnh dạn đặt niềm tin vào bản HĐ trị giá 32 triệu euro, Paulo Dybala.

Góc nhìn: Mừng cho Juventus, buồn cho Serie A

Và rồi tất cả mọi chuyện đã trở lại vòng quay vốn có! Bắt đầu từ vòng 11 cho tới nay, Juventus chưa để thua. Họ đã thắng 24/25 trận, bắt đầu nhích từng bước trên BXH và chính thức vươn lên dẫn đầu kể từ vòng 25. Đó là cả một quá trình chiến đấu bền bỉ và cái được nhất của Juve chính là tinh thần.

Tinh thần ấy được hun đúc từ chính Allegri. Nhà cầm quân này cẩn trọng tới mức đã phải sử dụng câu chuyện sa sút của Barca ở La Liga để cảnh báo cho các học trò dù họ đang thắng như chẻ tre ở giải quốc nội. Hay trước đó, khi hành quân sang Munich dự trận lượt về vòng 1/8 Champions League, ông vẫn đặt nặng trận derby với Torino ở Serie A.

Sau khi Juve đăng quang Scudetto, trung vệ Bonucci chia sẻ: “Họ nói rằng chúng tôi đã chết từ tháng 10. Nhưng họ quên mất rằng chúng tôi gắn biểu tượng nhà vô địch trên ngực áo.” Đấy là 1 câu nói thể hiện quyết tâm của Juventus. Họ như muốn chứng minh rằng ở thời điểm hiện tại, không ai có quyền phán xét về Juventus.

Juventus đâu chỉ lấy lại mình ở Serie A, họ còn bùng nổ trên 2 sân khấu khác là Coppa Italia và Champions League. Ở Coppa Italia, thầy trò Allegri đã giành vé vào chung kết (gặp Milan). Còn ở Champions League, Lão bà cũng chút nữa loại Bayern Munich khỏi cuộc chơi.

Khen Juventus bao nhiêu thì các tifosi lại thấy buồn cho Serie A bấy nhiêu. Nói như thủ thành huyền thoại Dino Zoff: “Juventus xứng đáng với danh hiệu Scudetto thứ 5 liên tiếp. Nhưng nó lại cho thấy Serie A ngày càng giảm chất lượng.”

Góc nhìn: Mừng cho Juventus, buồn cho Serie A

Nhận định của Dino Zoff không phải không có lý bởi các ông lớn ở Serie A mùa này đều đã có những cải tổ về mặt nhân sự, từ Napoli, Roma cho tới 2 đại gia thành Milan. Đã có thời điểm Inter Milan liên tiếp thống trị cuộc đua Scudetto mùa này nhưng họ không thể giữ vững vị thế của mình. Để rồi hiện tại, Nerazzurri chưa thể lọt nhóm tham dự Champions League mùa tới.

Nếu coi cuộc khủng hoảng đầu mùa của Juventus là thời loạn thì Serie A không có anh hùng. Tất cả đều đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để chấm dứt giai đoạn thống trị liên tiếp của Juventus. Điều đó cho thấy họ chưa thể cải thiện bản lĩnh và lối chơi của mình dù đã được bơm thêm tiền cho chuyển nhượng.

Ngược lại, Juventus đã chia tay nhiều trụ cột nhưng vẫn quá mạnh. Họ chỉ cần 3/4 chặng đường để khiến tất cả phải chào thua. Đấy là cái buồn của Serie A! Không biết đến bao giờ mới xuất hiện 1 thế lực đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng với ông hoàng Juventus?

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Tổng hợp

Bài viết mới nhất

Phong thủy của các bà vợ thông minh khiến chồng nghe răm rắp, gia đình giàu có hạnh phúc

Theo kinh nghiệm của nhiều người thì một số mẹo phong thủy này có tác dụng giúp mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp...

Gabriel Jesus có quyết định về việc rời Arsenal

Tuyển thủ Brazil gia nhập Pháo thủ từ Manchester City vào tháng 7/2022 và phần nào ghi dấu ấn. Thế nhưng, mùa giải thứ...

Nam ca sĩ Thắng (Ngọt) hiện ra sao sau khi bị tố bội bạc với vợ cũ, đòi lại tiền chu cấp nuôi con?

Sau những đấu tố, Thắng (Ngọt) lựa chọn im lặng, không lên tiếng về những thông tin tiêu cực hướng về phía mình.

Bayern phải kết thúc chuỗi 33 năm của Real để lọt vào chung kết

Bayern Munich chắc chắn đã phải trải qua cảm giác buồn vui lẫn lộn từ trận lượt đi với Real Madrid ở bán kết...