2016-04-19 00:36:45
{"bong-da-tbn":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 TBN","la-liga":"La Liga","tin-top":"Tin Top"}
{"barca":"Barca","barcelona":"barcelona","luis-enrique":"Luis Enrique"}

Bình luận: Dù sao, bầu trời vẫn chưa sập với Barca

Chỉ cần một thời khắc sa lầy vào khó khăn, rất có thể bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được lối thoát. Như trường hợp của Barcelona là một ví dụ. Mọi thứ (ngay cả chính họ) đã chống lại họ trong thời gian qua nhưng dẫu sao, bầu trời vẫn chưa sập với Los Blaugrana.

Bình luận: Dù sao, bầu trời vẫn chưa sập với Barca
Luis Enrique bị so sánh với Carlos Queiroz năm xưa. Ảnh: Internet.

Những “bóng ma” từ quá khứ

Ngay sau thất bại của Barcelona trước Valencia, tờ Marca đã giật dòng tít lớn: “Luis Enri… Queiroz”. Cái tít ấy là cách chơi chữ khá hay của tờ báo thân Real Madrid. Ngay ở trên là dòng tít phụ: “Bóng ma Carlos Queiroz đang ám ảnh Luis Enrique”.

Nhìn Luis Enrique ở mùa này, những người Real Madrid bỗng nhớ về Carlos Queiroz năm xưa (mùa 2003/04), với cú ngã tai hại trong những vòng đấu cuối cùng, khiến Real Madrid mất cú ăn ba lịch sử.

Carlos Queiroz – cựu trợ lý HLV M.U – tới Bernabeu với cả bầu trời khát vọng. Thực tế, ở mùa giải 2003/04, ông đã đi đúng hướng trong 2/3 mùa giải. Ngày 28/2, họ vẫn ngạo nghễ trên ngôi đầu bảng La Liga với 8 điểm nhiều hơn Valencia. Thế nhưng, cơn ác mộng đã tới sau ngày 17/3, khi Real Madrid bất ngờ thua Real Zaragoza trong trận chung kết cúp nhà Vua.

Kéo theo đó là sự sụp đổ hàng loạt. Trong 10 vòng đấu cuối cùng ở La Liga (sau ngày 17/3), Real Madrid đã thua tới 7 trận và chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4. Tại Champons League, Los Blancos gục ngã trước Monaco ở vòng tứ kết.

Cũng như Barcelona ở mùa này, trước thời điểm sụp đổ (ngày 17/3), chẳng ai tìm ra nổi lý do cho rằng Real Madrid của Carlos Queiroz sẽ trắng tay. Nó tương tự như trường hợp của Real Madrid dưới thời Ancelotti mùa giải trước (khi Real Madrid thắng tới… 22 trận liên tiếp).

Trong bài phỏng vấn ngày hôm qua, cựu danh thủ Figo đã chia sẻ: “Khi đạt phong độ tốt, bạn sẽ có tất cả mọi thứ. Nhưng trong chuỗi ngày tiêu cực, thật khó để giải thích những gì đang diễn ra. Dù bạn cố làm mọi thứ nhưng tất cả đều chống lại bạn.”

Hay như Gareth Bale từng nói câu tương tự như vậy: “Bạn sẽ không bao giờ biết được đâu. Thế giới bóng đá luôn có những điều rất buồn cười cho những đội bóng khi họ thất bại. Bạn sẽ không biết bao giờ tai họa ập xuống với mình.”

Rõ ràng, ở thời điểm này, người ta có thể viện ra hàng trăm ngàn lý do để giải thích cho thất bại của Barcelona như chiến thuật của Luis Enrique, vấn đề thể lực của các cầu thủ Barcelona, việc CLB thiếu đi thủ lĩnh giống như Carles Puyol hay các đối thủ đã tìm ra “công thức” chống lại họ… nhưng nếu như Los Blaugrana tiếp tục đà thẳng tiến như trước thời điểm tập trung ĐTQG, có lẽ, chẳng ai đề cập tới điều đó.

Đơn giản, ở thời điểm này, Barcelona đã ở vào “cái thế” cực kỳ khó khăn, nơi mà tất cả (kể cả chính họ) đang chống lại họ. Ngay cả bản thân Luis Enrique, Messi… cũng thực sự mất lái, không tìm lối thoát ở thời điểm này trong mớ bòng bong, hỗn độn. Họ gục ngã về tinh thần lẫn thể lực? Hay tập thể ấy đã cạn ý chí chiến đấu? Chẳng ai có thể giải thích nổi (như lời Figo). Có lẽ, ngay cả những người Los Blaugrana cũng chẳng biết họ đã sai ở đâu.

Bầu trời chưa sụp đổ với Barcelona

Sau trận thua trước Valencia, Luis Enrique vẫn lạc quan về cơ hội vô địch La Liga của Barcelona. Sở dĩ vậy bởi lẽ, chỉ cần thắng 5 trận đấu cuối cùng mùa giải này trước Deportivo, Sporting Gijon, Real Betis, Espanyol và Granada, đội bóng xứ Catalan sẽ lên ngôi vô địch.

Bình luận: Dù sao, bầu trời vẫn chưa sập với Barca
Bầu trời chưa sụp đổ trước mắt Messi và các đồng đội. Ảnh: Internet.

Nhìn chung, những đối thủ này vẫn ở tầm dưới hơn rất nhiều so với Barcelona (có chăng chỉ Espanyol đủ sức làm nên bất ngờ). Do đó, nhiệm vụ giành 3 điểm của Los Blaugrana không phải là điều gì đó quá to tát.

Lợi thế của Barcelona so với Real Madrid và Atletico Madrid ở chỗ họ đã bị loại ở Champions League. Vì vậy, mật độ thi đấu của đoàn quân của HLV Luis Enrique sẽ mỏng hơn so với hai đối thủ cạnh tranh. Như vậy, Barcelona có đủ thời gian để hồi phục thể lực trước mỗi trận đấu.

Tất nhiên, trong bóng đá, mọi điều đều có thể xảy ra. Dù xét trên lý thuyết, cơ hội vô địch của Barcelona là cao nhất nhưng vấn đề ở chỗ, họ sẽ làm gì để thoát khỏi sự sụp đổ dây chuyền đang diễn ra ở thời điểm này?

Những tuyên bố của HLV Luis Enrique (về cơ hội vô địch của Barcelona) có thể xem là lời hiệu lệnh đối với Messi và các đồng đội trở lại trước 5 “trận chung kết” cuối cùng của mùa giải.

Bầu trời vẫn chưa sụp đổ với Barcelona. Nếu giành cú đúp ở giải quốc nội (La Liga, cúp nhà Vua), xem ra điều đó vẫn là thành công của đoàn quân của HLV Luis Enrique.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Tổng hợp

Bài viết mới nhất

Newcastle trả giá bèo cho Ramsdale

Với việc mất suất đá chính vào tay tân binh David Raya, Aaron Ramsdale thường xuyên bị huấn luyện viên Mikel Arteta "đày ải"...

Hạ VĐV hạng 7 thế giới, Bạc Thị Khiêm giành HCV tại Giải châu Á

Trong ngày thi đấu cuối cùng của giải là 18/5, võ sĩ Bạc Thị Khiêm xuất sắc mang về tấm HCV...

Hóa vàng Chelsea, Pochettino khẳng định đẳng cấp

Cuộc chiến top đầu đầy gay cấn giữa Arsenal và Manchester City khiến người hâm mộ không chú ý đến những bước tiến thần tốc...

Ngược dòng trong 2 phút, SLNA giành 3 điểm ở trận chung kết ngược

Sông Lam Nghệ An được kỳ vọng cắt chuỗi 9 trận không biết mùi chiến thắng tại V-League 2023/24 khi được chơi trên sân nhà...

NÓNG: Emery muốn chiêu mộ đội trưởng thứ 3 của Chelsea, giá 50 triệu bảng

Sau Reece James và Ben Chilwell, Conor Gallager là cái tên ưu tiên thứ 3 tiếp quản băng đội trưởng Chelsea. Do 2 đồng...