2016-05-07 03:54:33
{"bong-da-anh":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 Anh","ngoai-hang-anh":"Ngo\u1ea1i H\u1ea1ng Anh"}
{"kompany":"Kompany","manchester-city":"manchester city","quoc-tuan":"Qu\u1ed1c Tu\u1ea5n","vincent-kompany":"Vincent Kompany"}

Vincent Kompany: Lá chắn… thủy tinh

  Vốn từng được xem là một trong những trung vệ xuất sắc bậc nhất thế giới nhưng hiện tại Kompany đang dần đánh mất đi hình ảnh này. Việc chấn thương liên miên đang khiến sự nghiệp của hậu vệ người Bỉ rẽ theo chiều hướng xấu.

Vincent Kompany: Lá chắn… thủy tinh
Kompany gặp chấn thương trong trận đấu Real Madrid hồi giữa tuần qua. Ảnh: Internet.

[dropcap]N[/dropcap]hiều người nói rằng nếu Kompany không sớm chấn thương ở đầu trận đấu với Real Madrid thì Man City không dễ dàng đầu hàng trước Los Blancos. Nhưng thực tế, hậu vệ người Bỉ cũng đánh mất đi ít nhiều sự dũng mãnh và nhanh nhẹn nên cho dù có anh thì Ronaldo hay Bale sớm muộn cũng công phá Man Xanh mà thôi.

Còn nhớ hồi đầu mùa Kompany đã khiến người ta phát cuồng với phong độ như lên đồng với hai bàn thắng sau 5 trận và giúp The Citizens toàn thắng tại Premier League giai đoạn ấy. Những màn trình diễn đó đã làm người ta quên béng đi một mùa giải vật vờ trước đó của trung vệ sinh năm 1986 nhưng rốt cuộc mọi thứ đâu lại vào đấy.

Đến lúc này của mùa giải, hậu vệ người Bỉ mới chỉ thi đấu có 14 trận và đã có 5 lần phải nghỉ dưỡng do chấn thương. Mới nhất ở hai trận gần đây tại giải Ngoại hạng thì Kompany cũng không thể góp mặt do chưa hoàn toàn bình phục. Việc cáng đáng hàng thủ hầu như giao lại cho những cái tên vốn không mấy tin tưởng như Mangala, Demichelis,…

Tất nhiên không ai phủ nhận việc Kompany đã từng là một lá chắn thép cừ khôi. Minh chứng rõ nét nhất là việc cựu sao Hamburg được tin tưởng giao chiếc băng thủ quân của đội chủ sân Etihad vốn có dàn sao cực kỳ đắt giá. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua, chuyện của mùa giải 2011/2012 hay mùa 2013/2014.

Vincent Kompany: Lá chắn… thủy tinh
Trung vệ người Bỉ đang dần đánh mất phong độ vốn có. Ảnh: Internet.

Cùng độ tuổi với Kompany và cũng đang chạm ngưỡng “băm” nhưng Sergio Ramos và Thiago Silva đều vẫn thi đấu hừng hực như tuổi 20 và gần như miễn nhiễm với các chấn thương. Họ giờ đây đang được xem là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất thế giới còn Kompany thì lại lận đận, vật vờ với các chấn thương dang dở.

Dù chưa tới mức bi đát như Thomas Vermaelern nhưng có thể thấy Kompany cũng “nhọ” không kém trung vệ đồng hương và đang khiến ĐT Bỉ lo ngay ngáy khi kỳ Euro 2016 đã đến gần. Lúc này mọi hy vọng dồn về Toby Alderweireld chứ không còn ở thủ lĩnh thép Kompany ngày nào nữa.

Nếu không khắc phục được tình trạng chấn thương liên miên này chẳng chóng thì chày cái tên Kompany sẽ trôi vào quên lãng. Trước mắt anh chỉ là lá chắn thủy tinh chứ không còn là bức tường thép và niềm tự hào ngày nào của Man City.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Quốc Tuấn

Bài viết mới nhất

Thành tích ‘vô tiền khoáng hậu’ của Pep Guardiola

Man City chính thức lên ngôi vô địch Premier League 2023/2024. Đội chủ sân Etihad đánh bại West Ham United 3-1, qua đó chiếm...

CĐV Chelsea đồng thanh hét 1 từ mỗi khi Moises Caicedo có bóng

Chelsea đã kết thúc Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 bằng một chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Bournemouth ngay tại thánh địa Stamford...

Etihad thất thủ, Man City nâng cúp xứng đáng

 Manchester City chính thức làm nên lịch sử bằng việc có lần thứ 4 liên tiếp vô địch Premier League. Họ hơn Arsenal 2...

Thiago Silva rơi nước mắt ngày chia tay Chelsea

Sau khi trận đấu giữa Chelsea và Bournemouth thuộc khuôn khổ vòng 38 Ngoại hạng Anh kết thúc, đội chủ sân Stamford Bridge đã...

CHÍNH THỨC: Manchester City đi vào lịch sử bóng đá Anh

Không có bất ngờ nào xảy ra ở vòng đấu cuối cùng Premier League. Man City đánh bại West Ham  United 3-1, qua đó...