Trận đấu đêm qua giữa Chelsea và Manchester City đã để lại không ít cảm xúc cho NHM bởi những pha tấn công liên tục. Cuối cùng, The Blues không thể làm gì trước một Man City chơi cực kỳ hợp lý.
[dropcap]S[/dropcap]au khi bỏ lỡ quả penalty trong trận đấu với Paris Saint-Germain ở Champions League, Sergio Aguero đã lấy lại khả năng ghi bàn đáng sợ với một cú hat-trick vào lưới Chelsea. Nhưng đó chưa phải là điểm nhấn duy nhất của trận đấu.
Man City trên đường hồi sinh
Man City mà chúng ta thấy hôm qua khác hẳn so với những trận đấu trước đó. Mạnh mẽ ở khâu phòng ngự, phản công cực nhanh và dứt điểm rất sắc bén. Đội khách tự nhủ với bản thân phải chơi với toàn bộ khả năng để tạo ra một trong những trận đấu hay nhất mùa giải.
Khởi nguồn có lẽ là từ trận thắng Paris Saint-Germain và bước vào bán kết Champions League. Đêm qua, một lần nữa Man City thực hiện hoàn hảo ở tất cả các tuyến. Đặc biệt là bản năng ghi bàn của Aguero đã trở lại và lĩnh xướng hàng công tuyệt vời. Sau một quãng thời gian dài, cuối cùng Man City đã trở lại sức mạnh vốn có của mình.
Hàng thủ tệ hại của Chelsea
Chelsea thực hiện hành trình bảo vệ chức vô địch một cách yếu ớt. Sự hỗn loạn trong nửa đầu mùa giải khiến Jose Mourinho phải bay ghế và người kế nhiệm Guus Hiddink cũng chỉ đóng vai trò tạm thời. Tuy nhiên, những trận đấu như đêm qua là dịp để những điểm yếu của The Blues được phơi bày.
Cách Chelsea không thể ghi bàn để rồi bị phản công đã quá quen thuộc, càng tệ hại hơn khi chuyện này thường xuyên diễn ra ngay tại Stamford Bridge. Kevin de Bruyne và Samir Nasri đã có cho mình cơ hội bằng vàng để ghi bàn nhưng không thể thắng được sự xuất sắc của thủ thành Thibaut Courtois.
“Đêm 30” của Courtois
Trong hiệp 1, có thể nói Courtois là cầu thủ chơi tốt nhất bên phía Chelsea. Không chỉ cản phá rất nhiều cú sút của đối thủ, anh còn góp phần hạn chế việc Man City nâng tỷ số. Courtois đã cản phá thành công trong tình huống đối mặt với người đồng hương De Bruyne và một cú sút khác từ Aguero.
Tuy nhiên, cuối cùng anh cũng không thể trụ vững và mắc sai lầm. Chiếc thẻ đỏ ở phút 79 đã chấm dứt một đêm kinh hoàng cho thủ thành người Bỉ. Có lẽ anh đã không thể chịu đựng nổi sự hớ hênh mà hàng thủ Chelsea liên tục tạo cơ hội cho đối thủ.
Aguero trở lại đúng lúc
Sau hai lượt trận với Paris Saint-Germain, Sergio Aguero ít nhiều để lại sự thất vọng ghi không thể ghi bàn. Ở trận lượt đi anh bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn, khi về Etihad anh lại sút hỏng penalty. Tuy nhiên trong lúc cần thiết, Aguero đã trở lại với phong độ ghi bàn đỉnh cao của mình.
Ghi 3 bàn trong một trận đấu và bằng những cách khác nhau. Bàn đầu tiên là pha hãm bóng tinh tế trước khi dứt điểm trúng chân Ivanovic. Bàn thứ hai là chạy chỗ dứt điểm hợp lí. Cuối cùng, sau khi bỏ lỡ quả penalty giữa tuần rồi, Aguero đã thành công khi đối mặt với Begovic.
Chiến thư gửi Real Madrid
Hơn bao giờ hết, trận đấu tối qua là một lời khiêu chiến mạnh mẽ nhất của Man City gửi đến Real Madrid. Man City có thể là tên tuổi không lớn khi so sánh với Real, tuy nhiên thực lực của họ đã được chứng minh.
Với sự trở lại của De Bruyne, Aguero trong những trận đấu gần đây, hình ảnh Man City mạnh nhất đã tái hiện. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ hiện tại, việc vượt qua đội bóng từng 10 lần vô địch châu Âu là không hề khó hiểu. San Siro luôn vẫy gọi những đội bóng bản lĩnh nhất.
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]