HLV Guus Hiddink tiết lộ mình đã nhận được cuộc điện thoại cảm ơn từ HLV Claudio Ranieri.
“Tôi đã nhận được cuộc gọi từ Ranieri,” Guus Hiddink nói sau trận. “Ông ấy gọi để cảm ơn cho những gì chúng tôi đã làm, đặc biệt ở trong hiệp 2, và tôi cũng chúc mừng ông ấy cho chức vô địch.”
Cho dù các học trò của Hiddink bị đối phương dẫn tới 2 bàn chỉ sau 45 phút đầu tiên của trận đấu đêm qua, nhưng trong hiệp 2, Chelsea đã chơi quật cường và giữ lại 1 điểm ở Stamford Bridge, đồng nghĩa với việc chấm dứt tham vọng vô địch của Tottenham Hotspur.
“Ông ấy nói tới 5 câu cám ơn, bởi vì cảm xúc tràn ngập. Tôi không thấy giọt nước mắt nào của ông ấy vì đây không phải là một cuộc Facetime, nhưng giọng nói của ông ấy rất run rẩy.”
Hiddink cũng giành những lời ngợi ca cho Leicester City, khi cho rằng đây là một thành tích “phi thường”, và là một “câu chuyện thần tiên đã thành hiện thực”.
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]