Spurs đã hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Leicester City mùa này nhưng điều đó chưa phải là thứ quan trọng nhất. Điều mà thầy trò Pochettino hướng tới chính la việc thiết lập nên một nền tảng vững mạnh để duy trì trạng thái này lâu dài.
[su_dropcap]T[/su_dropcap]ottenham đã chính thức có vé dự vòng bảng Champions League mà không cần phải quan tâm đến kết quả của các trận đấu còn lại. Spurs sẽ đến Cúp C1 năm sau với một tâm thế khác, tâm thế của nhà Á quân Premier League nên họ sẽ có rất nhiều việc phải làm để giữ thể diện cho Premier League và cho chính họ.
Lúc này BLĐ “Gà trống” đang sốt sắng giữ chân các trụ cột đã làm nên thành công mùa này như Christian Eriksen, Erik Lamela, Hugo Lloris hay Dele Alli. Tất nhiên người quan trọng nhất là Pochettino sẽ được hậu đãi hậu hĩnh để gắn bó lâu dài với đội chủ sân White Hart Lane.
Trong một thập kỉ qua, Spurs đổ tiền vào TTCN chẳng kém một ông lớn nào ở giải Ngoại hạng Anh. Chủ tịch CLB này cũng rất tham vọng và đam mê với các danh hiệu nên các bản hợp đồng vài chục triệu bảng là điều hết sức bình thường nhưng thực tế là họ vẫn chỉ dừng ở mức khá và thỉnh thoảng thách thức top 4 mà thôi.
Trừ mùa tới, họ mới chỉ có đúng 1 lần được dự Champions League mùa 2010/2011, mùa 2011/2012 họ rất trầy trật mới lọt vào top 4 nhưng cuối cùng cay đắng nhìn Chelsea cướp mất tấm vé tham dự Champions League do The Blues dù đứng thứ 5 nhưng lên đỉnh C1 vào cuối mùa.
Từ đó đến nay, Tottenham vẫn chưa thôi tham vọng hóa rồng và có vẻ họ đang đúng hướng khi đang cân bằng được trạng thái giữa công và thủ. Họ cũng hướng đến nền tảng vững chãi hơn bằng việc đi lên từ gốc với dàn cầu thủ trẻ chất lượng.
Mùa tiếp theo, có thể Tottenham không nhất thiết phải dồn nhiều tâm huyết cho Champions League bởi họ vẫn còn khá non nớt ở đấu trường này nhưng chắc chắn họ phải tận lực giữ vững vị thế của mình ở xứ Sương mù. Chỉ có việc liên tiếp vào top 4 ở giải Ngoại hạng Anh mới giúp Spurs thay đổi vị thế và tìm được sự khẳng định.
Nếu tham bát bỏ mâm, họ sẽ quay về với vị trí ban đầu, bổn cũ sẽ soạn lại và thầy trò Pochettino chỉ mãi là kẻ chọc gậy bánh xe. Đạt được thành công đã khó, giữ được thành công đó còn khó hơn, hy vọng rằng “Gà trống” sẽ biết phân phối sức lực và bổ sung thêm chiều sâu đội hình để sớm trở thành đội bóng cứng cựa ở nước Anh.
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]