2016-04-12 01:37:29
{"bong-da-anh":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 Anh","ngoai-hang-anh":"Ngo\u1ea1i H\u1ea1ng Anh","tin-top":"Tin Top"}
{"fabian-delph":"Fabian Delph","man-city":"Man City","manchester-city":"manchester city","quoc-tuan":"Qu\u1ed1c Tu\u1ea5n"}

Fabian Delph: Vội một bước, tước sự nghiệp

Một năm trước, Delph là một trong những tiền vệ trung tâm sáng giá nhất nước Anh và còn được Roy Hodgson triệu tập lên Tam sư. Thế nhưng nó nhanh chóng tan như bong bóng xà phòng chỉ vì anh chuyển sang Man City.

Fabian Delph: Vội một bước, tước sự nghiệp
Delph không thể cạnh tranh vị trí ở hàng tiền vệ Man City. Ảnh: Internet.

[dropcap]M[/dropcap]ùa giải năm ngoái, chính Delph cùng với Christian Benteke là hai công thần trong việc giúp Aston Villa thoát hiểm ngoạn mục ở lại Premier League với vị trí thứ 17. Riêng cá nhân tiền vệ sinh năm 1989 có một mùa giải như mơ khi thi đấu như một cỗ máy thu hồi bóng thượng hạng khiến nhiều đội bóng thèm thuồng.

Benteke nhanh chân đào tẩu sang Liverpool và Delph cũng không mấy mặn mà với con tàu sắp đắm như đội chủ sân Villa Park nên nhanh chóng nhận lời đến Etihad bởi núi tiền mà Man Xanh đổ ra để chiêu mộ. Delph đến thành Manchester với bao kì vọng ngút trời sẽ nhanh chóng chiếm được vị trí chính thức và đổi đời vươn lên tầm cao mới.

Cần nhớ rằng thời điểm đó, Yaya Toure đang khá hục hặc với The Citizens và rất nhiều khả năng sẽ chuyển sang Inter Milan. Điều đó càng thôi thúc Delph hăng say hơn trong chặng mở đầu với đội bóng mới và hy vọng lớn lao về suất đá chính nhưng rốt cuộc chẳng có con đường màu hồng nào cho cầu thủ 27 tuổi cả.

Tiền vệ người Bờ Biển Ngà sau đó đổi ý ở lại với sân Etihad và tất nhiên một con quái vật như Yaya Toure không thể ngồi dự bị. Suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Fernandinho, Fernando cùng Delph nhưng cựu sao Aston Villa hoàn toàn thất thế. Anh được sử dụng mỗi trận vài phút ở giai đoạn đầu và cuối cùng mất hút luôn khi giải đấu trôi về cuối.

Fabian Delph: Vội một bước, tước sự nghiệp
Tương lai của Delph sẽ không còn ở Etihad khi Pep chuyển sang dẫn dắt Man City. Ảnh: Internet.

Theo thống kê tới lúc này Delph mới chỉ đá được 12 trận cho Man Xanh và có đúng 1 lần thi đấu trọn vẹn 90 phút. Hai bàn thắng mà anh ghi được vào lưới Southampton hay Crystal Palace chẳng bỏ bèn gì và cũng không thể thuyết phục được ai nhớ đến anh ở Etihad. Sáu trận gần đây Pellegrini đã hoàn toàn bỏ rơi anh.

Đây có thể xem là một sự khủng hoảng và thất bại to lớn với tiền vệ sinh năm 1989 bởi điều này đã khiến anh chôn vùi giấc mơ đến EURO 2016 cùng Tam sư. Lúc này người Anh đã có Eric Dier, Ross Barkley hay Jack Willshere và chẳng ai còn thèm nhớ đến Delph.

Bản thân cầu thủ 27 tuổi cũng đang loay hoay trong tương lai bởi khi Pep đến một cầu thủ thô thiên về sức mạnh như anh khó lòng trụ lại. Rõ ràng tiền vệ người Anh đã có một quyết định vội vã và sai lầm. Chuyển đến Man Xanh chẳng giúp anh có bước tiến trong sự nghiệp mà lại trở thành bước đệm để chôn vùi tương lai của Delph. Hãy rời khỏi đây nếu muốn người ta nhớ đến tên anh.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Quốc Tuấn

Bài viết mới nhất

Sao Brazil bắn tín hiệu đến HLV Kim Sang-sik, sắp lên tuyển Việt Nam?

V-League tuần qua chứng kiến nhiều trận cầu sôi động, trong đó có chiến thắng kịch tính của Thép Xanh Nam Định trước CAHN....

Ngâm xoài vào nước trước khi ăn, lợi ích bất ngờ mà nhiều người không biết

Xoài là loại trái cây phổ biến nhưng nhiều người không biết rằng chúng có một loại chất độc tự nhiên.Xoài là trái cây...

Tuần mới mưa tạnh mây tan: 3 tuổi đón nhận hào quang rực rỡ, một bước thành đại gia

Dưới đây là những con giáp phát tài trong 7 ngày tới, liệu bạn có may mắn được nằm trong danh sách đó?Tuổi Tý Sức mạnh...

Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thắng Bournemouth

Đội bóng của Mikel Arteta đang cùng với Manchester City tạo nên một cuộc đua song mã vô cùng đáng xem ở giai đoạn...

Thắng Wolves, Pep Guardiola nói về cơ hội vô địch của Arsenal

The Citizens đã kéo dài chuỗi trận bất bại của họ ở Premier League lên con số 20 sau khi hạ gục Wolverhampton Wanderers...