2016-05-07 00:45:57
{"bong-da-anh":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 Anh","ngoai-hang-anh":"Ngo\u1ea1i H\u1ea1ng Anh","tin-top":"Tin Top"}
{"leicester-city":"Leicester city","ngoai-hang-anh":"ngo\u1ea1i h\u1ea1ng anh"}

Đừng nói về ngày mai với Leicester

“Mùa tới Leicester xuống hạng và trở thành trò cười ở Champions League,” một vài người nói. Mùa tới, ai quan tâm? Bây giờ, đội bóng của Ranieri đang là những nhà vô địch.

Đừng nói về ngày mai với Leicester
Leicester – tân vương của nước Anh. Ảnh: Internet.

5 ngày đã trôi qua kể từ khi Leicester chính thức trở thành nhà vô địch nước Anh. Câu chuyện thần tiên đã được viết xong và vũ hội ở vùng East Midlands bắt đầu. Một số người hâm mộ nhận khoản tiền kếch xù từ nhà cái, các cầu thủ làm thủ tục rinh Mercedes trị giá 32 ngàn bảng từ ông chủ Thái và Ranieri cũng tự thưởng cho mình ly champagne trong buổi họp báo đầu tiên với tư cách HLV vô địch.

Những cảnh báo về tương lai

Trong khi đó, những lo lắng cho tương lai của đội bóng này cũng lớn dần lên. Chúng ta biết Blackburn Rovers đã xuống hạng chỉ 4 năm sau ngày đăng quang Premier League; vô địch Bundesliga năm 1998, Kaiserslautern không bao giờ bén mảng đến tốp 4 một lần nữa khi rớt hạng năm 2006; Montpellier hiện vẫn trụ lại Ligue 1 trong 4 năm qua kể từ năm huy hoàng 2012, nhưng nỗi lo bị ném ra ngoài luôn thường trực.

Leicester sẽ chung tình cảnh đó? Độ tuổi trung bình 28,4 (cao nhất trong các đội từng vô địch Premier League) là thách thức để duy trì phong độ như hiện tại. Một số trẻ hơn, như Kante và Mahrez lại nhấp nhổm ra đi. Sắp tới Ranieri có tiền, rất nhiều tiền để mua sắm. Nhưng thị trường chuyển nhượng không dễ dàng chỉ là ném tiền ra và ngôi sao đến. Nó chứa đựng rất nhiều rủi ro.

QPR mùa 2012/13 chi ra 44 triệu bảng và mang về 16 cái tên được thẩm định về mặt chất lượng như Park Ji-Sung, Bosingwa, Granero, Loic Remy, Samba, Julio Cesar; Aston Villa mùa này tiêu tốn 53,4 triệu, nhiều hơn cả Leicester, Tottenham và Arsenal, 3 đội đang dẫn đầu giải đấu; Hull City là đội mua sắm tốn kém thứ 7 mùa trước… tất cả đều không tránh khỏi kết cục xấu: rớt hạng.

Theo các nhà cái, tỷ lệ cho việc Leicester xuống chơi tại Championship là 25/1, ứng viên tiềm năng thứ 10. Ngoài ra, mức cược cho khả năng họ không kiếm nổi 1 điểm ở Champions League là 40/1.

Đừng nói về ngày mai với Leicester
Một lần nữa Leicester đảo ngược các tỷ lệ cược? Ảnh: Internet.

Một lần nữa Leicester đảo ngược các tỷ lệ cược và nhân rộng phép lạ của mình? E là khó bởi sắp tới, đội hình này sẽ bị xáo trộn, kết cấu chung bị phá vỡ trong khi chiến thuật hiện hành cũng khó có thể lặp lại vào mùa tới bởi các đối thủ sẽ lên kế hoạch chi tiết để chống bài phản công.

Nếu được, hãy cháy dù chỉ một lần

Nhưng vấn đề là, ai ở Leicester quan tâm tới tất cả những điều này? Ngay cả khi xuống hạng luôn vào ngày mai và bị ném ra khỏi Champions League theo cách phũ phàng nhất, người hâm mộ The Foxes cũng không cảm thấy chút phiền muộn nào.

Đơn giản bởi vì đội bóng của họ đang là nhà vô địch, lần đầu tiên trong lịch sử 132 năm dài đằng đẵng. Thà trở thành ngọn lửa bùng cháy một lần rồi lụi tàn ngay sau đó còn hơn mãi là một đống lá ẩm ướt nằm chờ đợi nhát chổi để bị quét đi.

Để hiểu nỗi khát khao này, hãy nhìn sang Arsenal, nơi mà rất nhiều các Gooner sẵn sàng đánh đổi 12 năm liền nằm trong tốp 4 hoặc 18 năm liên tiếp dự Champions League để thêm một lần nếm trải hương vị chiến thắng.

Liverpool là một ví dụ khác. Lần cuối họ lên ngôi là năm 1990, đó là năm mà Danny Drinkwater, Marc Albrighton được sinh ra, trong khi Mahrez, Kante vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Vậy mà khi các cầu thủ này trở thành những nhà vô địch, đội bóng thành phố Cảng vẫn tuyệt vọng để bước lên bục vinh quang.

Đừng nói về ngày mai với Leicester
Nâng ly lên và hạnh phúc với hôm nay. Ảnh: Internet.

Vì vậy, đừng đề cập đến tương lai. Người Leicester đang ngất ngây với hiện tại. Họ chỉ biết rằng vào đêm nay khi đến King Power, người hâm mộ sẽ nhận được pizza và bia miễn phí từ ông chủ Thái. Sau đó, họ sẽ chờ đến ngày 16/5 để đổ ra các con phố và chào đón tân vương của nước Anh trong cuộc diễu hành bằng xe bus, trước khi đắm chìm trong những dòng bia và champagne ở công viên Victoria.

Tất cả đều cảm thấy may mắn vì được sống trong những ngày này, điều không dễ xảy ra lần thứ hai trong đời.

[box type=”shadow”]

Trong 60 năm qua, nước Anh chỉ có 5 đội lên ngôi lần đầu, gồm Leicester 2015/16, Nottingham 1977/78, Derby County 1971/72, Leeds United 1968/69 và Ipswich Town 1961/62.

Trước khi lên ngôi vô địch, thành tích cao nhất của Leicester ở giải đấu này là á quân 1928/29, thứ ba 1927/28 và thứ tư 1962/63.

Leicester kết thúc mùa giải trước với vị trí thứ 14. Cải thiện tới 13 thứ bậc sau một năm là mức chênh lệch lớn nhất của một nhà vô địch giải đấu trong 38 năm qua. Trong số 115 đội từng vô địch Anh, chỉ có 8 đội từng xuất phát ở vị trí thấp hơn 14.

[/box]

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Thanh Đình

Bài viết mới nhất

3 loài vật đệ tử Thần Tài bước vào nhà báo hiệu vận may liên tiếp, đừng dại đuổi đi

Trong phong thủy những loài vật này chính là đại diện của sự may mắn, nếu chúng bước vào nhà bạn thì đừng đuổi...

Girona bị điều tra gian lận thuế

Artem Dovbyk là bản hợp đồng xuất sắc của Girona. Tiền đạo này đến vào mùa hè năm ngoái từ Dnipro-1 và đã ghi 19 bàn ở...

Người EQ cao khi đến thăm bạn bè sẽ mang theo 3 thứ, kẻ dốt bỏ hết ở nhà

Người ngoài sẽ thoải mái thể hiện bất cứ điều gì khi đến thăm nhà bạn. Nhưng là người EQ cao thì họ biết...

Sao PSG sẽ vui vẻ đến Barca

Barcelona được cho là sẽ có một kỳ chuyển nhượng mùa hè rất bận rộn, và khía cạnh mà Xavi Hernandez muốn giải quyết là khu...

Vì sao phụ nữ từng có chồng thường khiến đàn ông say đắm hơn gái trẻ?

Những bóng hồng đã lập gia đình có những đặc điểm rất hấp dẫn phái mày râu.Cởi mở chia sẻ Trong khi một số vấn...