2016-05-23 11:53:19
{"bong-da-anh":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 Anh","ngoai-hang-anh":"Ngo\u1ea1i H\u1ea1ng Anh"}
{"chelsea":"chelsea","inter-milan":"Inter Milan","jose-mourinho":"Jose Mourinho","manchester-united":"Manchester United","mourinho":"mourinho","real-madrid":"real madrid"}

Còn ai nói Mourinho không biết tấn công

Thật thiếu công bằng nếu gọi thứ bóng đá mang thương hiệu Jose Mourinho chỉ đem đến sự buồn tẻ, vì ông còn làm được nhiều hơn như vậy.

Còn ai nói Mourinho không biết tấn công
Jose Mourinho vẫn biết cách tạo ra thứ bóng đá tấn công sôi động. Ảnh: Internet.

[su_dropcap]N[/su_dropcap]hững ấn tượng đầu tiên trong bóng đá rất quan trọng. Một thập niên trước, ấn tượng đầu tiên của Mourinho là biệt danh “Người đặc biệt” tự đặt cho bản thân trong cuộc họp báo trên đất Anh. Triết lý phòng ngự cũng gắn liền với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mỗi lần nhắc tới ông. Thế nhưng mọi chuyện thực ra phức tạp hơn nhiều.

Bầu không khí ở sân Old Trafford lúc này tràn ngập sự hoài nghi. Các cầu thủ băn khoăn và không tin tưởng Mourinho, nhiều khả năng thay Louis van Gaal mùa tới. Dưới thời nhà cầm quân người Hà Lan, người hâm mộ phải chịu đựng sự tra tấn là thứ bóng đá rập khuôn tẻ nhạt. Điều tương tự có thể tái diễn khi MU về tay Mourinho.

Nói về Mourinho, ấn tượng đầu tiên là tư duy phòng ngự buồn chán. Tuy nhiên, bóng đá hấp dẫn không có nghĩa lúc nào cũng phải kiểm soát bóng nhiều. Ngay cả khi phòng ngự, một đội bóng cũng có thể trình diễn sự đẹp mắt. Thật vậy, Porto và Chelsea của Mourinho từng chinh phục khán giả bằng triết lý phòng ngự phản công tạo nên nhiều bàn thắng và danh hiệu.

Từ đó, Mourinho cũng trở nên phiêu lưu hơn. Inter của ông giành cú ăn ba mùa 2009-10 được biết đến nhiều nhờ đặt chiếc xe bus trước khung thành ở Nou Camp, song, trận bán kết lượt đi thì đội bóng Italy đã dạy cho Barcelona của Pep Guardiola bài học tấn công. Trong mùa đầu tiên Mourinho dẫn dắt Real, đội bóng Hoàng gia cũng ghi nhiều bàn ở Barca, còn Chelsea giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2014/2015 cũng nhờ thứ bóng đá tấn công trong giai đoạn nửa đầu mùa giải.


Nhìn chung, Mourinho vẫn biết cách tạo ra thứ bóng đá tấn công sôi động suốt phần lớn mùa giải. Còn ở các trận đấu lớn, đặc biệt ở cúp châu Âu, và cuối mùa thì họ thận trọng hơn. Cách thức này không khác so với thời Sir Alex Ferguson. Trước từng đối thủ, Sir Alex tạo ra cách tiếp cận khác nhau, gặp kẻ yếu, họ tấn công kiểu “ăn tươi nuốt sống”, còn khi chạm trán gã khổng lồ thì thu mình phòng ngự và chờ đợi các đợt phản công.

Những năm tháng làm việc ở nhiều môi trường mang đến cho Mourinho một tư duy biết thay đổi. Trong nhiệm kỳ đầu ngồi ghế huấn luyện viên Chelsea, Mourinho phát cuồng những tiền vệ cơ bắp và các mũi nhọn tùy thuộc chức năng, sau này, ông biến hóa hơn với những ngôi sao có kỹ thuật và sáng tạo. “Người đặc biệt” quyết tâm không đi tìm một Claude Makelele mới, ngược lại, sử dụng Xabi Alonso trong vai trò tiền vệ trung tâm lùi sâu ở Real Madrid.

Nơi sân Stamford Bridge của Chelsea, Mourinho cũng biến một Cesc Fabregas thiếu kỷ luật thành tiền vệ con thoi, trước đó cũng nâng tầm đẳng cấp Wesley Sneijder và Mesut Oezil thành những số 10 tự do không bị gò bó bởi tư tưởng phòng ngự. Điều tương tự được áp dụng với các cầu thủ chạy cánh. Nhờ Mourinho, Cristiano Ronaldo và Eden Hazard được ghim chặt ở vị trí tấn công nơi hành lang trái. Tất cả thay đổi đó đều phục vụ cho mặt trận tấn công.

Từ thực tế trên, còn ai dám nói Mourinho chỉ biết ru ngủ đối phương? Mùa này, MU phòng ngự rất tốt, chỉ để thủng lưới 35 bàn, nhưng vô hại trong tấn công với chỉ 49 bàn thắng được ghi. Mourinho sẽ không vứt bỏ di sản của người đồng nghiệp, tuy nhiên, sẽ biến tấu nhiều để đội bóng vừa thủ tốt mà tấn công vẫn hiệu quả. Điều này phụ thuộc vào nhân tố con người.

Có thể Antonio Valencia và Ashley Young sẽ bị đẩy đi, và ngay cả Juan Mata cũng vậy. Bù lại, Mourinho được tin rằng mang về Old Trafford nhiều cái tên đúng chức năng và phục vụ cho ý tưởng của ông. Chuyện người đi kẻ ở chưa biết thế nào, song, một điều chắc chắn Mourinho vẫn có thể tạo ra cho MU thứ bóng đá tấn công sôi động.

Mặc cho tính cách kỳ quặc của “Người đặc biệt”, MU và Mourinho rất phù hợp cho nhau.

[box type=”shadow”] Trang Daily Mail đưa tin, MU không muốn Jose Mourinho nhận lời dẫn dắt các đội bóng ở châu Âu, nên họ phải trả 4 triệu bảng cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Ngoài ra, “Quỷ đỏ” Manchester ký hợp đồng 5 năm với HLV Mourinho trị giá 75 triệu bảng. Sau khi trở thành vị thuyền trưởng của CLB chủ sân Old Trafford, cựu HLV Chelsea sẽ có 200 triệu bảng để tăng cường cầu thủ cho MU. Ban lãnh đạo CLB áo đỏ thành Manchester và Jose Mourinho đạt thỏa thuận về bản hợp đồng khi mùa giải 2015/16 chưa kết thúc. [/box]

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Nguyên Trí

Bài viết mới nhất

5 điểm nhấn Liverpool 4-2 Tottenham: Nhà vua trở lại; Top 4 xa dần

1. Salah đánh tan chỉ trích Trở thành mục tiêu bị chế giễu vì phong độ tệ hại gần nhất, Mohamed Salah càng rơi vào...

Hạ Tottenham, Cody Gakpo nói thẳng điều chưa hài lòng

Trao đổi sau chiến thắng 4-2 trong cuộc tiếp đón Tottenham Hotspur trên sân nhà, Cody Gakpo thừa nhận đây là một kết quả...

Roy Keane: “Rất nhiều gương mặt vui vẻ ở Anfield”

Liverpool tiếp đón Tottenham Hotspur trên sân nhà Anfield là trận cầu tâm điểm vòng 36 Premier League. Kết quả chung cuộc, The Kop...

“Chúng ta đã thấy tại sao Liverpool hụt hơi trong cuộc đua vô địch”

Dù thi đấu khởi sắc hơn trong hiệp hai, Tottenham Hotspur đã không thể tạo nên bất kỳ cuộc ngược dòng nào tại Anfield...

Dẫn trước 4 bàn, Liverpool suýt trả giá trước Tottenham

Liverpool tận dụng lợi thế sân nhà để tạo ra thế trận áp đảo Tottenham Hotspur. Mohamed Salah khiến khung thành đội khách rung...