Mặc cho những thay đổi nhanh chóng của Ngoại hạng Anh trong 10 năm trở lại đây, Arsenal vẫn có một thứ không hề thay đổi. Đã 12 năm trôi qua kể từ lần cuối họ nâng cao chiếc Cúp vô địch Ngoại hạng Anh, Pháo thủ chưa một lần nếm lại hương vị ngất ngây ấy.
[dropcap]N[/dropcap]hững nơi khô cằn nhất trên thế giới thỉnh thoảng vẫn có một vài trận mưa mát lành, nhưng đã hơn một thập kỷ trôi qua mà không có cơn mưa danh hiệu nào phủ lấy Emirates. NHM mỏi mòn, các cầu thủ thiếu động lực và một HLV vẫn kiên trì trên chiếc ghế của mình, biết trách ai bây giờ.
Những CĐV kiên trì nhất cũng không thể chịu nổi, mùa giải này kết thúc mà Arsenal vẫn tiếp tục vuột mất danh hiệu Ngoại hạng Anh. 2 năm qua, họ vẫn còn Cúp FA để vớt vát chút danh dự, nhưng mùa này Arsenal sẽ hoàn toàn trắng tay trên mọi đấu trường.
Có một điệp khúc buồn mà Arsenal lặp đi lặp lại trong những năm qua: thi đấu bùng nổ từ đầu mùa và tuột dốc sau tháng 2. Mùa này cũng không ngoại lệ, trong khi những đối thủ mạnh nhất bị sa sút không phanh, cơ hội đến với Arsenal không thể dễ dàng hơn trên con đường vô địch. Ấy vậy mà, họ chỉ đứng trên đầu BXH đúng 22 ngày, từ 02/01 đến 24/01, còn lại là những chuỗi ngày thất vọng.
Chelsea, Manchester United, Manchester City lẫn Liverpool đều tuột dốc khó hiểu. Leicester City và Tottenham Hotspur bùng nổ đáng sợ, duy chỉ có Arsenal vẫn trung thành với sự “bền vững” trong Top 4. Trong một thế giới bóng đá mất dần đi sự kiên trì và nhẫn nại, David Moyes bị sa thải không lâu sau khi không thay đổi được M.U, Jose Mourinho cũng chỉ ngồi đến mùa thứ 3 là khăn gói rời Chelsea (mặc dù đã vô địch), người ta không thể lý giải vì sao Arsene Wenger vẫn còn đang tại vị ở Arsenal.
CĐV ngày càng “nóng ruột”, họ không thể ngồi yên và hát mãi điệp khúc “ngẩng cao đầu” rời mọi giải đấu. Trong trận đấu với Norwich City đêm nay, họ sẽ mang tấm biểu ngữ “Đã đến lúc thay đổi!” cùng với dòng hastag “#WengerOut”. Tình yêu của họ đã bị tổn thương quá nhiều, chẳng ai trách được những CĐV nhiệt thành ấy. Họ chấp nhận mức giá vé cao nhất nhì Ngoại hạng Anh để chứng kiến đội bóng thân yêu trải qua hết thất vọng này đến nỗi đau khác, hơn ai hết, họ phải là những người đầu tiên lên tiếng.
Cựu tiền vệ Spurs, Jamie Redknapp cho rằng Wenger đã “tẩy não” mọi người với suy nghĩ Top 4 là đủ tốt. Trong khi đó cựu cầu thủ Arsenal, Paul Merson và CĐV nổi tiếng Piers Morgan cũng cho rằng Arsenal sẽ không thể cứ tiếp tục thế này dưới thời Wenger.
Chưa bao giờ NHM Arsenal lại phản ứng đến thế, cũng chưa bao giờ áp lực lại bủa vây HLV người Pháp như lúc này. Mặc cho dư luận bàn tán, ông vẫn giữ nguyên lập trường với chiếc ghế cũ kĩ. Ông cho biết: “Điều tốt nhất một CĐV Arsenal cần làm là phải đứng sau đội bóng.”
Với những lý lẽ đủ khôn ngoan, Arsene Wenger có hàng tá lí do để giải thích cho sự trì trệ mà Arsenal kéo dài trong 12 năm qua: kế hoạch tài chính, xây SVĐ mới, các cầu thủ,… Nhưng cũng như ông nói, ông sẽ làm gì khi những NHM trung thành đang đứng phía sau đội bóng không còn là điểm tựa?
Con giun xéo lắm cũng quằn, NHM Arsenal đã có thể vùng dậy tranh đấu chưa vậy, Ngài Wenger?
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]