2016-05-14 01:16:03
{"bong-da-anh":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 Anh","ngoai-hang-anh":"Ngo\u1ea1i H\u1ea1ng Anh"}
{"louis-van-gaal":"Louis van Gaal","man-united":"Man united","manchester-united":"Manchester United","mu":"MU","premier-league":"Premier League","van-gaal":"Van Gaal"}

Chấm điểm ‘ngũ đại gia’ Premier League (phần 3): Man United điểm C

Premier League mùa 2015/16 chỉ còn một vòng đấu nữa là kết thúc. Leicester City xứng đáng nhận được lời ca tụng với ngôi vô địch. Còn lại, những ‘đại gia’ như Arsenal, Man City, Man United, Chelsea, Liverpool chỉ để lại nỗi thất vọng mà thôi.

Rashford và Martial không cứu được M.U. Ảnh: Internet.
Rashford và Martial không cứu được M.U. Ảnh: Internet.

3. Man United

Chi tiêu: 104 triệu bảng

Tham vọng: Top 4

Trong quá trình cải tổ toàn diện Man United, HLV Van Gaal rõ ràng không dám đặt mục tiêu thật cao, như đúng vị trí mà đội chủ sân Old Trafford nên có. Quỷ đỏ chào đón nhiều tân binh, nhưng ngoài Anthony Martial thì Memphis Depay, Morgan Schneiderlin và Bastian Schweinsteiger đều không chứng tỏ được nhiều.

‘Chất xúc tác’ cho thảm họa

Tháng 12 tệ hại đã đẩy thầy trò HLV Van Gaal chìm trong thất vọng. Sau 3 trận thua liên tiếp trước Bournemouth, Norwich và Stoke thì Quỷ đỏ đã rơi khỏi top 4. Không chỉ vậy, họ còn bị chỉ trích bởi lối chơi quá nhàm chán. Nhưng vị chiến lược gia người Hà Lan thì vẫn bảo thủ với cách huấn luyện của mình.

Gương mặt thất vọng

Bastian Schweinsteiger (18 trận, 1 bàn thắng), Memphis Depay (27 lần ra sân, 2 bàn) và Morgan Schneiderlin (27 lần ra sân, 1 bàn). Cả 3 tân binh mà M.U tậu được đều đáng để đặt kì vọng lớn, nhưng cả 3 đều gây thất vọng, đặc biệt là Depay, kế đến là Schweinsteiger.

Sơ lược mùa bóng

United có khởi đầu khá tốt khi thắng 8 trong 13 trận đấu, giành vị trí thứ 2 vào cuối tháng 11. Nhưng rồi tháng 12, 1, 2, họ đã sa sút trông thấy. Nhiều người phải tự hỏi, nếu không có một De Gea quá xuất sắc, Quỷ đỏ hiện giờ đang ở đâu trên BXH?

Khi Rooney vắng mặt vì chấn thương trong giai đoạn cuối mùa, Anthony Martial và tài năng trẻ Marcus Rashford đã chơi cực hay, giúp Man United nuôi hy vọng vào top 4. Nhưng rồi trận thua West Ham ở vòng đấu bù khiến cơ hội của đội chủ sân Old Trafford trở nên quá mong manh.

Chấm điểm: C

Trước khi mùa bóng bắt đầu, các chuyên gia đều không đánh giá cao sức mạnh của Man United. Và với những gì rất yếu kém đã thể hiện, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể chấp nhận nếu mất vé dự Champions League mùa sau để chờ một cuộc cải tổ toàn diện mới trong mùa hè.

Mời các bạn đón đọc “Chấm điểm ‘ngũ đại gia’ Premier League: Liverpool điểm C” vào lúc 08h30 ngày 15/05!

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Minh Tuấn

Bài viết mới nhất

Jose Mourinho nhắm kẻ khiến Xavi rời Camp Nou

Jose Mourinho sẽ tái xuất sân cỏ trong mùa giải mới khi ông đồng ý dẫn dắt Fenerbahce. Giờ đây thuyền trưởng người Bồ...

Rõ vụ Arsenal – Johan Bakayoko

Sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo PSV, cầu thủ trẻ Johan Bakayoko đang nhận được sự quan tâm từ nhiều đội...

Ramos có hành động đẳng cấp với bộ tứ Real

Real Madrid tiếp tục thống trị trời Âu sau chiến thắng 2-0 trước Borussia Dortmund tại Wembley. Đoàn quân Carlo Ancelotti mang về phòng...