Sau trận thua 3-0 trước kì phùng địch thủ Brazil, ông Edgardo Bauza và các học trò đã bị giới truyền thông chỉ trích thậm tệ. Họ đổ lỗi cho chiến lược gia này đã xây dựng một chiến thuật phụ thuộc quá nhiều vào siêu sao Lionel Messi. Trong khi đó, Sergio Aguero dù nổ súng ầm ầm trong màu áo Manchester City, song khi lên tuyển, con rể của Diego Maradona lại tịt ngoài. Tính đến nay, cầu thủ này đã không thể ghi bàn trong 6 trận liên tiếp.
Hậu quả thì ai cũng biết, Argentina bị đẩy xuống tận thứ 6 tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Hiện tại, chỉ có đội đứng thứ 5 mới có cơ hội tranh vé vớt với một đại diện của châu Đại Dương. Như vậy, đội bóng của ông Bauza đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi ngày hội lớn nhất hành tinh.
Trong 7 vòng đấu còn lại, Argentina buộc phải thắng những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Colombia, Ecuador. Bên cạnh đó, họ còn phải giành tối đa điểm số trước các đội bóng dưới cơ như Peru, Paraguay… Thật là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.
Thực tế, chỉ có Brazil và các đội bóng cạnh tranh trực tiếp khác là mong muốn Messi và các đồng đội bị loại ngay lập tức. Còn với những người hâm mộ thuần túy, không ai chứng kiến viễn cảnh Argentina phải gục ngã trước cổng thiên đường.
Trước nhất, nước chủ nhà Nga sẽ thiệt hại nặng nếu các cầu thủ áo sọc trắng xanh vắng mặt. Hàng loạt các fanzone náo nhiệt sẽ mất đi những vị khách cuồng nhiệt đến từ Nam Mỹ. Các dịch vụ ăn theo cũng từ đó mất đi lợi nhuận kinh tế.
Thứ đến, những nhà tài trợ khủng của thế giới sẽ mất đi một lượng tiền không nhỏ khi những Messi, Higuain không thi đấu. Còn nhớ, trong trận chung kết năm 1998, dù dính chấn thương nhưng Ronaldo vẫn ra sân thi đấu cho Brazil đủ 90 phút. Sau trận thua đầy nghi hoặc đó, những hãng thông tấn lớn đã kháo nhau rằng, hãng Nike đã có một thương lượng ngầm với huấn luyện viên Zagallo. Do đó, dù Ronaldo bị động kinh vài giờ trước khi bóng lăn, “Người ngoài hành tinh” vẫn có tên trong danh sách thi đấu.
Cuối cùng, với lòng tự tôn dân tộc, Argentina buộc phải thi đấu hết sức mình trong những vòng đấu còn lại. Lịch sử chứng minh, một số đội bóng lớn ở Nam Mỹ có thể khởi đầu chậm chạp nhưng họ biết cách vượt qua khó khăn. Chẳng hạn Uruguay trong trận tranh vé vớt với Jordan vào năm 2013, họ dễ dàng vượt qua đại diện của châu Á và đoạt một vé đến Brazil. Hi vọng, ông Bauza và các học trò sẽ lấy đó làm động lực và “lột xác” trong giai đoạn nước rút sắp tới.