2024-09-18 10:05:41
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5ib25nZGEuY29tLnZuLy9maWxlcy9uZ3V5ZW5fdmFuX3RoaW5oLzIwMjQvOS8xOC8zLW5nb2ktc2FvLXNhbmctbmhhdC10cm9uZy1tYW4tbG9pLW5ndW9jLWRvbmctYW4tdHVvbmctY3VhLWxpdmVycG9vbC0xNzI2NjI4NjUxMjM1LmpwZw==.webp
Array

3 ngôi sao sáng nhất trong màn lội ngược dòng ấn tượng của Liverpool

Thầy trò huấn luyện viên Arne Slot hành quân tới thành phố Milan của nước Ý để chạm trán đối thủ khó chịu AC Milan trong khuôn khổ lượt trận thứ nhất vòng bảng Champions League mùa giải 2024/25, với tinh thần không tốt. Lý do là bởi họ vừa mới bị Nottingham Forest hạ gục 1-0, ở vòng 4 Premier League.

Nhằm mục tiêu giành một kết quả có lợi trước đại diện nước Ý, nhà cầm quân người Hà Lan quyết định điều chỉnh một chút về nhân sự ở đội hình xuất phát. Luis Diaz được cho nghỉ ngơi để Cody Gakpo ra sân ngay từ đầu. Với hàng thủ, Kostas Tsimikas cũng có lần đầu tiên được đá chính trong mùa giải này thay cho Andy Robertson.

Ba cầu thủ chơi không tốt cuối tuần qua là Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah và Diogo Jota vẫn được tin dùng, trong khi bộ đôi tiền vệ trung tâm vẫn là sự kết hợp của Alexis Mac Allister và Ryan Gravenberch. Do có chút thay đổi đội hình, và lại đá trên sân khách, nên Liverpool nhập cuộc khá thận trọng. Dù vậy, họ cũng không thể tránh khỏi việc bị nhận bàn thua sớm ở ngay phút thứ 3 bởi Christian Pulisic.

Tình huống Ibrahima Konate gỡ hoà cho Liverpool.

Thế nhưng, đoàn quân của huấn luyện viên Arne Slot đã bình tĩnh lấy lại thế trận và từng bước tạo ra các mối đe doạ cho khung thành chủ nhà. Họ có bàn gỡ ở phút thứ 23 do công của Ibrahima Konate, và sau đó là hai pha lập công nữa của Virgil van Dijk và Szoboszlai.

Thắng trận 3-1 trước Milan, Liverpool đã có khởi đầu hoàn hảo cho chiến dịch Champions League đầu tiên dưới thời Slot. Chiến thắng kể trên cũng giúp họ lấy lại sự tự tin sau trận thua Nottingham và chuẩn bị tinh thần cho cuộc đối đầu với Bournemouth diễn ra vào Chủ nhận tuần này.

Sau đây là 3 cầu thủ bên phía đội khách được đánh giá là chơi tốt nhất sáng nay.

Virgil van Dijk

Với tấm băng đội trưởng trên tay, Van Dijk đã có một trận đấu vô cùng ấn tượng ở cả khâu phòng ngự và lên tham gia tấn công. Tuyển thủ Hà Lan chỉ huy tốt hàng thủ để phong toả hoàn toàn bộ đôi tiền đạo bên phía chủ nhà là Tammy Abraham và Alvaro Morata. Anh cũng là người đánh đầu chính xác ở cuối hiệp một, giúp Liverpool vươn lên dẫn 2-1.

Van Dijk ăn mừng bàn thắng.

Alexis Mac Allister

Thống kê sau trận cho thấy The Kop cầm bóng chỉ 51% thời lượng trận đấu nhưng đã tung ra tới 23 cú dứt điểm, tất cả là nhờ khả năng điều tiết ấn tượng cùng những đường chuyền sắc sảo lên phía trên của Mac Allister. Đây chính là thứ đẳng cấp mà Liverpool cần ở nhà vô địch World Cup 2022 nhằm tiến sâu tại Champions League.

Dominik Szoboszlai

Bỏ lại sau lưng màn trình diễn không tốt cuối tuần qua, Dominik Szoboszlai chơi hay ở trận đấu sáng nay với AC Milan. Tuyển thủ Hungary luôn nỗ lực trên sân, và thực hiện nhiều tình huống chạy chỗ thông minh. Một trong số đó đã mang tới cho anh cơ hội dứt diểm ở phút thứ 67, ấn định thắng lợi 3-1 cho Liverpool.

Bài viết mới nhất

Kể từ 7/2025: 3 đối tượng sẽ bị cắt lương hưu người dân cần biết

Luật Bảo hiểm xã hội 2024 sẽ chính thức có hiệu lực từ thời điểm ngày 1/7/2025, quy định về việc tạm dừng, chấm...

Wi-Fi chậm như rùa cứ làm cách này: Vào mạng nhanh gấp 10 lần

Áp dụng những mẹo này giúp tăng tốc độ internet tại nhà lên gấp 10 lần, bạn đã thử chưa?Wi-Fi chậm là nỗi ám...

Tướng bàn chân của người cả đời đi trong nhung lụa: Ai có 1/3 cũng cả đời tiêu không hết của

Những người có nét tướng này trên bàn chân giàu sang, phát tài làm gì cũng có quý nhân nâng đỡ. Ba ngón chân đầu...

Quyền Linh lên tiếng sau khi bị nghi ngờ về việc đóng góp từ thiện cho bà con vùng lũ

MC Quyền Linh cũng là một trong những sao Việt có đóng góp cao nhất trong hoạt động quyên góp, cứu trợ người dân...

Một người dù xuất chúng đến đâu cũng nên cúi đầu trước 3 kiểu người này

Bậc nhân nghĩ thì không nên đụng đến dù là 1 li. Đã là những người vương giả mà còn cao thượng, không phải...