2024-09-13 06:23:00
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS55ZWFoMS5jb20vZmlsZXMvaG9hbmdoYW5nMDQxMS8yMDI0LzA5LzEzL2NvLWdpYW8tbnVjLW5vLWtlLXZlLWhvYy10cm8tbWF0LXZpLWx1LXF1ZXQtMDczNDUwLmpwZw==.webp
Array

Cô giáo nức nở kể về học trò mất vì lũ quét: Nam thích sưu tập siêu nhân, Quân ước được mẹ mua xe đạp

Cô Hoàng Thị Nự, giáo viên Trường Mầm non số 1 Phúc Khánh, thuộc điểm trường Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), vẫn còn bàng hoàng trước trận lũ quét kinh hoàng đã tàn phá cả thôn, dẫn đến cái chết thương tâm của 8 học trò nhỏ của cô.

Tại Làng Nủ, nơi có 158 nhân khẩu sinh sống, có 18 trẻ em đang trong độ tuổi mầm non (0-5 tuổi). Trong số này, 10 cháu đang học tại Trường Mầm non số 1 Phúc Khánh. Đến nay, đã tìm thấy 8 cháu tử vong, 1 cháu 3 tuổi bị thương, và 1 cháu vẫn còn mất tích.

co-giao-nuc-no-ke-ve-hoc-tro-mat-vi-lu-quet-1
Các cô giáo soạn lại những đồ vật còn lại của học trò (Ảnh: Báo VTV)

Kể về những kỷ niệm với học trò nhỏ, cô Nự xúc động chia sẻ trên báo Thanh Niên. Cô nhớ lại hình ảnh các bạn nhỏ trong lớp, những em bé ngoan ngoãn, hiếu động và hay cười. Đặc biệt, bạn Hoàng Phúc Lộc, 4 tuổi, thường tủm tỉm cười mỗi khi cô khen: “Bạn Lộc đẹp trai thế.”

co-giao-nuc-no-ke-ve-hoc-tro-mat-vi-lu-quet-2
Cô Nự không cầm được nước mắt khi kể về những học trò xấu số (Ảnh: VTV)

Bạn Nông Hoài Nam thích sưu tập siêu nhân và luôn mặc áo cờ đỏ sao vàng. Bạn Quân mơ ước lớn lên sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Quân hy vọng rằng khi vào lớp 1, mẹ sẽ mua cho cậu một chiếc xe đạp để đi học cùng anh trai. Nhưng hiện tại, cả mẹ, Quân và anh trai đã bị nước lũ cuốn trôi.

Cô Nự cảm thấy rất xúc động. Những vật dụng còn lại của các em sẽ được trao lại cho gia đình sau khi các lực lượng chức năng tìm thấy hết những người mất tích. Các bé còn có bố mẹ, anh chị em hoặc họ hàng sẽ giữ lại làm kỷ niệm. Đối với những gia đình đã mất hết người thân, cô Nự sẽ giữ lại những kỷ vật cuối cùng, là những thứ gắn bó với cô trò qua nhiều kỷ niệm trong suốt thời gian học tập và sinh hoạt cùng nhau.

co-giao-nuc-no-ke-ve-hoc-tro-mat-vi-lu-quet-3
co-giao-nuc-no-ke-ve-hoc-tro-mat-vi-lu-quet-4
co-giao-nuc-no-ke-ve-hoc-tro-mat-vi-lu-quet-5
Những kỷ vật còn lại của các con khiến ai nhìn thấy cũng không cầm được nước mắt (Ảnh: Báo VTV)

Trên VTC News, cô Mai Hồng Nhung (43 tuổi), chủ nhiệm nhóm lớp mầm non 5 tuổi, nghẹn ngào chia sẻ rằng suốt mấy ngày qua, cô gần như không ngủ, liên tục cùng các cơ quan chức năng tìm kiếm, hy vọng có thêm phép màu.

Mấy ngày trước, cô Nhung đã hẹn các con rằng vào dịp Tết Trung thu năm nay, cả nhóm sẽ cùng nhau làm đèn ông sao. Các con đã hào hứng tranh nhau, hứa hẹn sẽ làm những chiếc đèn lồng đẹp nhất để dành tặng mẹ và cô giáo. Tuy nhiên, tất cả những hẹn ước này đã không thể thành hiện thực sau cơn lũ quét kinh hoàng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ông Bùi Minh Tuân, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Bảo Yên cho biết, tổng cộng có 30 trẻ nhỏ đã tử vong do lũ tại huyện. Địa phương đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại và đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người mất tích ngay sau khi nước rút.

Hằng

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Arteta chỉ ra 2 cầu thủ Arsenal có đẳng cấp “không thể tin được”

Hai mùa giải gần đây, Arsenal dần lấy lại vị thế một trong những đội bóng lớn nhất nước Anh và trở thành đối...

Những tên không được đăng ký khai sinh, cha mẹ đặt tên con cần chú ý

Việc đặt tên cho con được quy định tại Bộ luật Dân sự. Cha mẹ cần nắm được điều này để quá trình đăng...

“Trai không cưới 5, gái không gả 6” – câu nói này có ý nghĩa gì?

Đối với người đàn ông mà nói, lấy được người vợ tốt, thì có thể khiến gia đình hòa thuận, sự nghiệp thăng tiến...

Hoá ra đây là 10 bí quyết cội nguồn của hạnh phúc

Nếu bạn vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc thì dưới đây là 10 bí quyết dành tặng bạn. Bạn sẽ thấy hạnh phúc thực...

Sáng ngủ dậy chỉ cần uống cốc nước này: Thanh lọc cơ thể, tốt cho tiêu hóa

Một trong những thói quen tốt để bắt đầu ngày mới là uống một cốc nước ấm ngay sau khi thức dậy.Một trong những...