2024-09-08 08:04:51
{"the-thao":"Th\u1ec3 thao"}
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS55ZWFoMS5jb20vZmlsZXMvaG9hbmdoYW5nMDQxMS8yMDI0LzA5LzA4L3NhdS1jb24tYmFvLXNvLTMtby1xdWFuZy1uaW5oLW5ndW9pLW1lLW1hdC1kYXUtZGF1LW5oaW4tdmUtaHVvbmctYmllbi1jaG8tdGluLWNvbi0wODQ1NTguanBn.webp

Sau cơn bão số 3 ở Quảng Ninh, người mẹ đau đáu nhìn về biển chờ tin con

Quảng Ninh là một trong những địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp và chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản từ cơn bão số 3 Yagi.

sau-con-bao-so-3-o-quang-ninh-nguoi-me-mat-dau-dau-nhin-ve-huong-bien-cho-tin-con-1
sau-con-bao-so-3-o-quang-ninh-nguoi-me-mat-dau-dau-nhin-ve-huong-bien-cho-tin-con-2
Những con thuyền neo đậu bên bờ vịnh Hạ Long (Ảnh: Báo Thanh niên Việt)

Trao đổi với Báo Thanh niên Việt, bà Nguyễn Thị Ngoan (64 tuổi), cư dân sống trên thuyền tại cảng Cái Rồng, cho biết: “Gia đình tôi làm nghề chở khách ra vịnh và các tàu thuyền. Mỗi chuyến, chúng tôi chở được từ 4 đến 5 người và kiếm được vài chục nghìn đồng.”

Thế nhưng, kể từ khi nghe tin về bão số 3 và được lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động yêu cầu cho thuyền vào bờ, bà Ngoan cùng con trai Đinh Văn Hoàng (SN 1985) đã cho thuyền neo đậu vào bờ trước khi bão đến.

“Gia đình tôi chỉ có hai mẹ con, không có nhà nên phải sống trên tàu thuyền. Bình thường chúng tôi ngủ ở bến, sáng nay tôi lên bờ, còn con trai tôi thì ở lại giữ thuyền để tránh bị trôi mất. Tuy nhiên, vào lúc 12h00 trưa nay, gió và bão quá mạnh khiến mỏ neo bị nhổ lên, dây bị đứt và chiếc thuyền trôi dạt đi.

Giờ tôi không biết con trai và chiếc thuyền đang ở đâu. Toàn bộ tài sản của chúng tôi đều ở trên đó. Một chút nữa tôi sẽ lấy thuyền nhỏ ra để tìm con,” – bà Ngoan vừa nói vừa nhìn về hướng biển với đôi mắt rưng rưng nước mắt.

sau-con-bao-so-3-o-quang-ninh-nguoi-me-mat-dau-dau-nhin-ve-huong-bien-cho-tin-con-3
Bà Ngoan mắt luôn nhìn về hướng biển chờ tin con (Ảnh: Báo Thanh niên Việt)

Có mặt tại cảng Cái Rồng, ông Nguyễn Văn Tiếp (62 tuổi) với ánh mắt đượm buồn và vẻ mặt trầm tư, lo lắng nhìn ra biển.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Tiếp cho biết gia đình ông hiện đang nuôi thủy sản lồng bè trên biển với diện tích lớn, tổng tài sản khoảng 5 tỷ đồng.

“Đây là trận bão lớn nhất từ trước đến nay. Khoảng 10 năm trước, cũng đã có một trận bão tương tự, nhưng gió chỉ giật cấp 6-7. Do người dân chuẩn bị ứng phó với bão kém, tài sản trên biển đã bị mất hết”, ông Tiếp cho hay.

Rồi ông thở dài nói tiếp: “Mất trắng rồi. Tất cả tài sản của gia đình đều “đổ” hết vào để nuôi thủy sản, giờ bão lớn quá, khiến mọi thứ bị trôi dạt. Nhiều gia đình mặc dù đã neo đậu thuyền gần bờ, nhưng gió to làm đứt dây, các con thuyền cứ thế trôi dạt ra biển, đắm chìm xuống nước.

Biết bão sẽ đến, chúng tôi cũng đã dùng nhiều biện pháp phòng chống bão nhưng vẫn mất trắng, biết làm sao bây giờ. Bão to quá nên đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thể tiếp cận được các tàu bè nuôi cá. Và cũng chưa xác định được con số thiệt hại chính xác”.

Theo một số người dân có mặt tại cảng Cái Rồng, vào khoảng 11h00, gió lớn và bão mạnh đã khiến một người đàn ông thấy bè cá của mình bị đứt và trôi dạt trên biển, khiến ông rất tiếc. Ông đã trèo thuyền ra để cố gắng vớt lại bè cá, nhưng sau đó không thấy ông đâu nữa.

sau-con-bao-so-3-o-quang-ninh-nguoi-me-mat-dau-dau-nhin-ve-huong-bien-cho-tin-con-5
Nhiều người không khỏi lo lắng khi vẫn còn nhiều người ngoài biển vẫn chưa trở về (Ảnh: Báo Thanh niên Việt)

“Mãi đến giờ chúng tôi vẫn chưa thấy ông ấy trở về. Chúng tôi không biết ông ấy ra sao, liệu còn sống hay không. Nhiều tàu thuyền đã bị đắm, các bè cá dường như đã mất hết,” một người dân chia sẻ.

Các cư dân chỉ biết nhìn về hướng biển, và một số người tự an ủi nhau bằng câu nói “của đi thay người”. Nhiều người cố gắng ra biển để tìm lại tàu thuyền bị trôi, nhưng do gió lớn, họ buộc phải quay trở lại và chờ đợi gió ngớt để tiếp tục tìm kiếm những gì đã mất.

Hằng

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Đời người có 3 cái khổ nhất và 4 điều nhất định phải sở hữu

Có lẽ đời người khôn tôn quý thì cần tôn trọng người, lúc cơ hàn thì nên tôn trọng mình. Nhìn người phía sau...

Tổ Tiên dặn dò: “Ở đời có 3 loại bát không bưng, 3 loại nợ không mắc”, con cháu nên ghi nhớ

Người xưa có lời răn dạy cực kỳ ý nghĩa và thâm thúy: "Ở đời có 3 loại bát không bưng, 3 loại nợ...

Muốn rã đông cá, đừng ngâm vào nước, làm cách này tan đá vài phút, không lo nhạt thịt

Đây là một trong những cách rã đông cá vừa nhanh lại vừa không làm giảm độ ngọt của cá. Các bà nội trợ...