2024-08-29 09:00:02
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5waHVudXRvZGF5LnZuL2ZpbGVzL25ld3MvMjAyNC8wOC8yOS81LWRpZXUtc2UtZ2l1cC1iYW4tbWluaC1iYWNoLXZlLXZhbi1tZW5oLWN1YS1jaGluaC1taW5oLXR1LWRvLWJ1b2MtdmFvLW11YS1ib2ktdGh1LTA4NTU0MC5qcGc=.webp
Array

5 điều sẽ giúp bạn minh bạch về vận mệnh của chính mình, từ đó bước vào mùa bội thu

Một người nếu sống mà có quá nhiều dục vọng thì sẽ thiếu trí tuệ, tâm linh. Người như này bị dục vọng làm cho mê muội, những phúc lành cũng mất hết, thậm chí khiến tính mạng của con người gặp nguy hiểm.

Trái tim bạn rộng bao nhiêu, phúc lành của bạn sâu sắc bấy nhiêu

Thế gian này lúc này vận hành theo quy luật, nhưng tâm lý con người thì có thể sẽ thay đổi. Nếu trái tim bạn lớn thì mọi phiền não sẽ trở nên nhỏ bé, còn nếu trái tim nhỏ thì mọi rắc rối sẽ biến thành lớn. Chỉ cần bạn có tâm hồn rộng mở thì thế giới này sẽ bao dung với bạn. Chỉ bằng cách thư giãn đầu óc, tâm hồn mở rộng thì cuộc sống của bạn mới ngày càng tốt lên.

Biết hài lòng

Một người nếu sống mà có quá nhiều dục vọng thì sẽ thiếu trí tuệ, tâm linh. Người như này bị dục vọng làm cho mê muội, những phúc lành cũng mất hết, thậm chí khiến tính mạng của con người gặp nguy hiểm.

Một người nếu sống mà có quá nhiều dục vọng thì sẽ thiếu trí tuệ, tâm linh.  (ảnh minh họa)

Một người nếu sống mà có quá nhiều dục vọng thì sẽ thiếu trí tuệ, tâm linh. (ảnh minh họa)

Biết hài lòng

Một người sống có quá nhiều dục vọng sẽ khuyết thiếu đi trí tuệ, tâm linh. Người như này sẽ bị dục vọng làm cho mê muội, đánh mất đi cả lý trí, những phúc lành theo đó chẳng thể đến được.

Ở đời ai cũng có những nhu cầu nhất định trong cuộc sống, nếu có quá nhiều ham muốn sẽ phản tác dụng.

Sống trong hiện tại và biết trân trọng

Người thực sự thông minh là người biết nắm bắt cơ hội và hành động, chẳng bao giờ đợi đến ngày mai.

Người thực sự thông minh là người biết nắm bắt cơ hội và hành động, chẳng bao giờ đợi đến ngày mai. (ảnh minh họa)

Người thực sự thông minh là người biết nắm bắt cơ hội và hành động, chẳng bao giờ đợi đến ngày mai. (ảnh minh họa)

Thời gian như cát giữa kẻ ngón tay, lúc nào trôi đi. Cuộc đời của con người lại chẳng dài, mà chẳng ngắn. Nguyên nhân ở nửa đầu sẽ là kết quả cho nửa đời sau.

Hãy giữ một tâm thái khiêm tốn

Những người thực sự thông minh sẽ khiêm tốn, họ chẳng đưa mình lên vị trí giỏi nhất, cũng chẳng bao giờ kiêu ngạo. Bởi kẻ kiêu ngạo sẽ bị mọi người ghét bỏ. Chỉ có khiêm tốn không phô trương thì mới có thể đến bất cứ nơi nào.

Chỉ có khiêm tốn không phô trương thì mới có thể đến bất cứ nơi nào. (ảnh minh họa)

Chỉ có khiêm tốn không phô trương thì mới có thể đến bất cứ nơi nào. (ảnh minh họa)

Giữ tâm trí bình tĩnh, tự chủ

Chúng ta nê làm gì khi bầu trời đầy mây? Hãy giữ một tâm thái ung dung, nếu phải mưa thì trời sẽ mưa, cứ vui khỏe mà sống.

Trong cuộc đời của con người, thiếu kiện nhẫn chứ đừng nói đến điềm tĩnh lúc khủng hoảng. Thời gian càng quan trọng thì việc bình tĩnh càng quan trọng.

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

4 điều kỳ vọng tại vòng 2 V.League: Nhân tố Việt kiều tỏa sáng

1. Nhân tố Việt kiều tỏa sángAdou Leygley Minh, Kyle Colonna hay phần nào đó là Jason Pendant đã gây ấn tượng đậm nét...

Đúng Thứ Bảy, Chủ Nhật có Lộc Lớn: 3 tuổi nhận lộc Thánh Cô đếm tiền mỏi tay

Tử vi trong 2 ngày cuối tuần: những con giáp này trúng quả lớn, tiền vào như nước, giàu có thành công.Tuổi Dần Tử vi...

Loại rau gia vị lên đời thành cây cảnh phong thủy, trồng 1 cây giúp gia đình phát tài giàu có, nhiều công dụng

Loại cây này vừa dễ trồng lại đảm bảo mang lại nhiều công dụng trong đời sống cũng như ý nghĩa phong thủy.Rau húng...

10 nhóm đối tượng được mua BHYT từ tiền của ngân sách nhà nước: Ai không biết quá thiệt thòi

Theo quy định những trương hợp này được mua BHYT từ tiền ngân sách của nhà nước, ai cũng nên biết sớm. Bảo hiểm y...

Chỉ với 4 chữ, ông đã ‘hạ gục’ sứ thần nhà Thanh: Ai là người Việt Nam tài năng ấy?

Trong lịch sử Việt Nam, có một vị nhân tài chỉ cần viết 4 chữ đơn giản đã khiến sứ thần nhà Thanh phải...