Erik ten Hag và toàn đội đã trở lại Mỹ vào mùa hè này và sẽ chuẩn bị cho các trận đấu với Arsenal, Real Betis tại Liverpool ở Los Angeles, San Diego và Nam Carolina.
Hè năm ngoái, Man Utd đến Oslo, Edinburgh, New Jersey, Houston, San Diego và Las Vegas, với một chuyến đi dài hơn 15.000 dặm bay (~20.00km) khiến Christian Eriksen phải thừa nhận rằng ‘đã có rất nhiều trận đấu và quá nhiều chuyến đi’.
Man United đã phải trả giá cho lịch trình dày đặc đó khi Mainoo bị chấn thương mắt cá chân trong trận thua 2-0 trước Real Madrid tại Houston.
Vào thời điểm đó, tiền vệ này vẫn chưa được đưa vào đội một và quá trình này đã bị trì hoãn cho đến tháng 11.
Ten Hag đã phải vật lộn với một danh sách dường như vô tận các vấn đề chấn thương vào mùa giải trước, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Ông buộc phải đưa ra 13 sự kết hợp khác nhau ở trung vệ trong khi cũng không có hậu vệ trái thực thụ nào.
Do đó, tờ The Telegraph đưa tin rằng Man United “hiện đã nhận ra tầm quan trọng của việc cho các cầu thủ nghỉ ngơi và phục hồi nhiều hơn”.
Do đó, câu lạc bộ đã giảm số lượng chuyến đi trong mùa hè này với chỉ 6 trận, bao gồm cả trận tranh Siêu cúp Anh với Manchester City vào ngày 10/8.