Andre Onana không có tên trong đội hình du đấu cho trận đấu mở màn trước mùa giải vào mùa hè, tức Radek Vitek đã chơi trọn vẹn 90 phút trước Rosenborg ở Na Uy.
Vitek thi đấu theo dạng cho mượn ở Accrington Stanley vào mùa giải trước. Anh trưởng thành vượt bậc nhờ khoảng thời gian “du học ấy”. Thủ môn trẻ cao 1m98 đã nắm bắt cơ hội của mình trước Rosenborg bằng cả hai tay. Anh thực hiện nhiều pha cứu thua xuất sắc để ngăn cản đội bóng Na Uy ghi bàn.
Vitek tưởng chừng sẽ giữ sạch lưới, nhưng đội chủ nhà vẫn ghi bàn để giành chiến thắng 1-0 ở phút bù giờ hiệp 2. Cầu thủ 20 tuổi này đã suy ngẫm về màn trình diễn của mình với MUTV sau trận đấu:
“Tôi cảm thấy thất vọng vì chúng tôi phải đặt mục tiêu cao hơn, luôn hướng đến chiến thắng vì như huấn luyện viên Erik ten Hag đã nói, chúng tôi không thi đấu giao hữu. Điều đó nằm trong DNA của chúng tôi và chúng tôi phải đòi hỏi nhiều hơn“.
“Rõ ràng là chúng tôi đang tích lũy kinh nghiệm, đây là tuần đầu tiên của giai đoạn tiền mùa giải và chúng tôi vẫn đang chờ một số cầu thủ trở về. Tôi hài lòng với một số pha cứu thua, nhưng cuối cùng, điều quan trọng là phải giành chiến thắng”.