Rạng sáng nay, hành trình của tuyển Hà Lan tại EURO 2024 đã chính thức khép lại sau thất bại 1-2 trước Anh ở vòng bán kết.
Dù là đội có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 7 sau siêu phẩm của tiền vệ Xavi Simons nhưng đoàn quân Ronald Koeman đã không giữ được lợi thế dẫn bàn đến hết trận khi bị bộ đôi trung phong của đối thủ, Harry Kane và Ollie Watkins chọc thủng lưới ở các phút 18 và 90.
Tuy nhiên pha lập công trên chấm phạt đền của Kane ở phút 18 sau tình huống tiền đạo 30 tuổi va chạm với hậu vệ Denzel Dumfries đang tạo nên 1 cuộc tranh cãi lớn trên khắp các phương tiện truyền thông.
Tình huống đó, trọng tài chính Zwayer đã phải tham vấn công nghệ VAR trước khi thổi phạt đền cho Tam Sư nhưng sau trận, trung vệ Van Dijk vẫn không chấp nhận quyết định nơi ông vua áo đen người Đức.
“Trận đấu đã kết thúc, Hà Lan đã thua và chúng tôi rất khó nuốt trôi thất bại này. Tôi không thể diễn tả cảm xúc bản thân lúc này, thật khó tiêu hóa với trận thua”, Van Dijk nói trên sóng beIN Sports. “Các trọng tài tạo nên những thay đổi tuy nhỏ nhưng nó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu, tôi tự hỏi liệu họ có bị bắt buộc phải giải thích về quyết định này? Hãy để họ đứng đây và giải thích như những gì chúng tôi phải làm khi mắc sai lầm. Tôi còn nhiều điều muốn nói nhưng có lẽ tôi không nên tiết lộ, chúng tôi cần nhìn lại bản thân”.
Về phần tuyển Anh, sau khi đánh bại Hà Lan, Tam Sư đã giành vé cuối cùng đến Olympic Berlin vào rạng sáng thứ 2 tới để chơi trận chung kết EURO 2024 với tuyển Tây Ban Nha, đội đã thắng Pháp 2-1 ở cặp bán kết trước đó.