2024-06-17 21:55:03
[]
[]
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5ib25nZGEuY29tLnZuLy9maWxlcy9ob2FuZ190cmluaF9uZ29jX3Z1b25nLzIwMjQvNi8xNy9hbmgwMi5qcGc=.webp
Array

Càng chơi thiếu thuyết phục, Anh càng đáng sợ

Không ít người hâm mộ tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của tuyển Anh trong trận đấu với Serbia. Dù đem về 3 điểm, nhưng chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1-0 cùng thế trận không quá áp đảo, Tam sư nhận về không ít chỉ trích. Rõ ràng với giá trị đội hình được định giá cao nhất thế giới, người ta chờ đợi Harry Kane cùng các đồng đội bùng nổ hơn, sát thương hơn và phải vùi dập đối thủ yếu hơn bằng một tỷ số cách biệt.

Tuyển Anh vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Riêng Gareth Southgate, ông không nghĩ vậy. Xuất thân là một trung vệ với lối quyết liệt, xù xì đến mức xấu xí trong mắt nhiều người. Đến khi trở thành HLV, người đàn ông này cũng khiến không ít CĐV Anh “ngứa mắt” về cách dùng người lẫn chiến thuật của mình. Tuy nhiên, có một điều chúng ta phải thừa nhận, Tam sư dưới thời của ông là phiên bản tuyển Anh thành công nhất trong 50 năm trở lại đây.

EURO 2020, không ít người từng mỉa mai đội bóng của Gareth Southgate sao chơi thực dụng thế. Họ ghi được đúng 2 bàn sau 3 trận, nhưng đem về tận… 7 điểm. Anh thắng Croatia và Czech với tỷ số 1-0, để Scotland cầm hòa không bàn thắng. Anh thắng không đẹp, vậy mà họ vẫn vào rất sâu, thậm chí là lọt đến trận chung kết và chỉ thua Italia trên chấm luân lưu.

World Cup 2018, ngoại trừ chiến thắng 6-1 trước Panama yếu hơn rất nhiều, Anh cũng chỉ có được những chiến thắng tương đối khó khăn ở vòng bảng và knock out, để rồi sau đúng 18 năm họ lại có mặt ở bán kết một kỳ World Cup. Dễ thấy, Tam sư dưới bàn tay Gareth Southgate chưa bao giờ là đội tuyển lung linh với lối đá hào hoa, phóng khoáng. Ngược lại, tập thể này còn gai góc, thô ráp giống hệt lối chơi cá nhân của HLV trưởng ngày còn xỏ giày ra sân.

Gareth Southgate có lý do để tiếp tục trung thành với triết lý thực dụng của mình.

Nhắc lại quá khứ đấy không phải để bao biện cho màn trình diễn không quá sáng chói của Anh trước Serbia, nhưng nó là minh chứng cho thấy tuyển Anh không cần màu mè để trở nên lung linh. Họ chỉ cần chơi theo cách của mình, miễn sao hiệu quả. Suy cho cùng, bóng đá cũng chỉ là trò chơi mà bất kỳ ai tham gia cũng đều muốn chiến thắng, con người hay lối chơi chỉ là công cụ, quan trọng nhất vẫn là cái đích vinh quang. 

(Bạn đọc: Vương Ngọc)

Nguồn: www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link

Bài viết mới nhất

Hòa Leverkusen, Coman nói thẳng điểm khác biệt giữa Kompany và Tuchel

Trao đổi về cột mốc 300 trận đấu cho Bayern Munich cũng như những sự khác biệt dưới triều đại của HLV Vincent Kompany,...

Enzo Maresca: “Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League”

Cole Palmer đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi 4 bàn trong hiệp một, truyền cảm hứng cho...

Vincent Kompany: “Tôi không phải là bác sĩ”

Đêm qua, dù lấn lướt hoàn toàn trong phần lớn thời gian, Bayern Munich đã không thể tiếp tục duy trì được mạch thắng...

Tố trọng tài thiên vị, sao Barca vẫn nhận thua tâm phục khẩu phục

Barcelona có khởi đầu mùa giải đáng kinh ngạc ở La Liga 2024/25 nhưng chuỗi bảy trận thắng liên tiếp đã kết thúc tại...