Phút 51, sau khi Erling Haaland đệm bóng cận thành để đưa Man City vươn lên dẫn trước, sân Tottenham Hotspur mở hội nhưng không phải ở phía khán đài dành cho người hâm mộ đội khách mà đến từ chính gần 70.000 CĐV Gà Trống. Các CĐV Tottenham lần lượt đứng dậy, khoác vai và cùng nhau ca vang bài hát đội bóng như thể vừa ghi được 1 bàn thắng.
Chứng kiến khoảnh khắc kỳ lạ phía sau lưng, HLV Ange Postecoglou, người từng lên tiếng phản đối kịch liệt quan điểm muốn đội bóng thua Man City để ngăn đại kình địch cùng thành phố Arsenal giành chức vô địch Premier League trước trận đã vô cùng tức giận. Ống kính máy quay thậm chí đã bắt trọn khoảnh khắc chiến lược gia người Úc đối chất một số CĐV Tottenham sau khi thấy những người này cổ vũ Man City.
“Tôi nghĩ 48 giờ qua khiến tôi cảm thấy vỡ vụn. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ lúc này. Hai ngày qua thực sự đã cho tôi nhiều cái nhìn hơn về đội bóng này. Mọi thứ vẫn ổn nhưng tôi sẽ có buổi trò chuyện với giới lãnh đạo CLB thời gian tới để bàn bạc một số chuyện”, Postecoglou nói sau trận. “Tôi không quan tâm các CĐV cổ vũ Man City, nó không làm tôi bận tâm. Nhưng theo tôi nó thực sự đem đến nhiều điều thú vị, với tôi, chiến thắng là tất cả còn những thứ khác tôi không quan tâm”.
Postecoglou đã ngầm chỉ trích tất cả những người liên quan đến Tottenham: từ giới lãnh đạo, cầu thủ cho đến người hâm mộ. Nhà cầm quân 58 tuổi vô cùng tức giận và không chấp nhận tâm thế đón nhận thất bại của Gà Trống, tinh thần giống với 1 đội bóng nhỏ, chỉ muốn đại kình địch sụp đổ chứ không muốn tự mình đạt được những thành tựu.
Trước trận đấu với The Citizens, CLB bắc London vẫn còn cơ hội giành 1 suất tham dự Champions League mùa sau nếu đánh bại các nhà ĐKVĐ, ở vòng cuối đoàn quân Postecoglou chỉ phải gặp đội bóng đã xuống hạng Sheffield United trong khi đối thủ cạnh tranh Aston Villa chạm mặt CLB đang có phong độ cao Crystal Palace, nhưng cuối cùng, thứ mà CĐV Tottenham quan tâm chỉ là ngăn cản Arsenal lên ngôi vương Premier League sau 20 năm.Thậm chí, 1 người hâm mộ trung tuổi của Tottenham trước trận khi được The Telegraph phỏng vấn còn tiết lộ “sẵn sàng bán mẹ của mình” chứ không muốn thấy Arsenal vô địch.
Giá trị đẹp nhất của bóng đá là chiến thắng nhưng trước Man City, thậm chí nhiều người hâm mộ có mặt tại sân Tottenham Hotspur rạng sáng nay còn không biết mình phải làm gì. Một không khí trầm lắng bao trùm khắp các khán đài cho đến khi Haaland phá vỡ ở phút 51.
CĐV Gà Trống không muốn cầu thủ đội nhà ghi bàn gỡ hòa, họ sẵn sàng từ bỏ tất cả vinh quang để chứng kiến đại kình địch thất bại và rõ ràng với Postecoglou, đó không phải tinh thần của 1 ông lớn.
“Tôi nghi ngờ mọi thứ, đội bóng này có nền tảng phát triển mong manh”, Postecoglou nói sau trận.
Một năm trước, cựu HLV Antonio Conte đã rất phẫn nộ trên truyền thông bởi tâm lý chiến yếu kém của các cầu thủ Tottenham, giờ đây, hiện tượng Deja Vu một lần nữa xuất hiện ở bắc London.