Phút 86 trong màn đối đầu giữa Tottenham và Man City vào rạng sáng ngày 15/05 theo giờ Việt Nam, khi tỷ số đang là 1-0 cho The Citizens, hậu vệ Manuel Akanji bất ngờ mất bóng để Son Heung-min thoát xuống đối mặt với thủ thành Stefan Ortega trong sự sửng sốt, thất thần của HLV Pep Guardiola. Tuy vậy, cú sút của cầu thủ người Hàn Quốc lại không thắng được người gác đền của đội khách, đưa chiến lược gia người Tây Ban Nha trở về từ cõi chết cho tham vọng vô địch.
Cú sút hỏng ăn của Son Heung-min như đá bay cơ hội xưng vương của Arsenal và đưa Man City tiến rất gần với chức vô địch Ngoại Hạng Anh lần thứ 4 liên tiếp. Ở những thời khắc quyết định, chân mệnh thiên tử đã lộ rõ và nó gọi tên The Citizens. Sau màn đọ sức vừa qua, đội chủ sân Etihad đã chính thức vượt qua Pháo thủ bằng khoảng cách 2 điểm trong khi giải đấu chỉ còn 1 vòng nữa sẽ khép lại.
Nhìn lại hành trình ở mùa giải năm nay, rõ ràng, Man City đã cho thấy sự bản lĩnh so với Liverpool và Arsenal. Họ chỉ thua 3 trận kể từ đầu mùa, cùng với đó là 27 chiến thắng và 7 kết quả hòa. Đoàn quân HLV Pep Guardiola biết cách tận dụng cơ hội khi đối thủ sẩy chân, bằng cú nước rút tuyệt vời như thường lệ. Sau trận hòa 0-0 trước The Gunners vào ngày 31/03, họ đã thắng 9 trận liên tiếp tại Premier League, để vượt qua chính đối thủ.
Với chiến thắng trước Tottenham, cánh cửa vô địch giờ đây đã mở rộng với đoàn quân chiến lược gia người Tây Ban Nha. Ở vòng đấu cuối cùng, trong khi Arsenal gặp Everton còn Man City sẽ tiếp đón West Ham trên sân nhà. Nhìn chung, đây đều là những đối thủ yếu mà The Gunners cũng như The Citizens đều được dự báo là sẽ dễ dàng dành chiến thắng. Tất nhiên, người hâm mộ Pháo thủ vẫn chờ đợi vào việc The Hammers có thể gây bất ngờ nhưng đây là điều cực khó xảy ra ở thời điểm hiện tại.
Nói thế bởi lẽ, trong giai đoạn cuối mùa giải, West Ham thi đấu khá tệ với nhiều thất bại đáng xấu hổ. Thua Fulham 0-2, bại trận 2-5 trước Crystal Palace hay phơi áo 0-5 khi chạm trán Chelsea là những kết quả chứng minh điều đó. Tất nhiên, với lợi thế sân nhà, Man City hoàn toàn có thể chơi áp đảo, thậm chí tạo ra một trận thắng đậm để ăn mừng chức vô địch. Rõ ràng, ngôi vương Ngoại Hạng Anh mùa giải 2023/2024 đã nằm trong tay đoàn quân HLV Pep Guardiola.
Ở chiều ngược lại, Arsenal và Liverpool chỉ có thể tự trách mình bởi đã có thời điểm, họ nắm quyền tự quyết cho cuộc đua vô địch. Lữ đoàn đỏ bị xuống phong độ rõ rệt ở giai đoạn cuối mùa một cách khó tin còn đoàn quân Mikel Arteta có trận ngã ngựa đáng tiếc trước Aston Villa. Man City sẽ lên ngôi và đó chính là thành quả xứng đáng với những gì mà họ đã thể hiện.