Marcus Rashford đã có pha ghi bàn 5 phút trước khi hiệp một kết thúc giúp Quỷ đỏ nâng tỉ số lên 2-1 và có lợi thế trước giờ nghỉ. Trước đó Rasmus Hojlund đã mở tỉ số sớm ở phút thứ 3 nhưng bị gỡ hòa bởi Richarlison.
Tuyển thủ người Anh đã có một pha phối hợp với tiền đạo người Đan Mạch trước khi cứa lòng vào góc xa không cho Guglielmo Vicario cơ hội cản phá. Rashford sau đó đưa tay làm động tác với ám chỉ kêu gọi “đừng nói nữa” để đáp trả những chỉ trích nhắm vào anh và đồng đội thời gian gần đây.
Roy Keane từng lên tiếng chỉ trích hậu bối khi chứng kiến pha ăn mừng trên, ông nói: “Tôi chẳng hiểu điều đó nghĩa là gì. Tại sao anh ấy [Marcus Rashford] lại khó chịu với mọi người? Anh ấy phải ra sân phải tận hưởng việc được chơi cho Manchester United”.
Trước đó, tiền đạo sinh năm 1997 bị công kích nặng nề sau khi bình luận “Yesirrrr” cùng một bức ảnh do Jadon Sancho đăng tải khi anh đang tham gia một buổi tập cùng đội bóng mới Borussia Dortmund.
Sancho bị loại khỏi đội hình của Erik Ten Hag vì vấn đề về kỷ luật. Động thái đó của Rashford khiến người hâm mộ quy chụp rằng anh đang phản bội lại ông thầy người Hà Lan để bảo vệ người đồng đội. Tuy nhiên sau đó, chân sút người Anh đã bác bỏ điều này.