Trong trận đại chiến giữa Liverpool và Man Utd tại Old Trafford vào năm 2006, Rio Ferdinand đã có một tình huống đánh đầu vô cùng hiểm hóc ở phút 90 để mang về chiến thắng 1-0 đầy kịch tính cho Quỷ Đỏ.
Trong khoảnh khắc ấy, trong lúc các đồng đội chay vậy quanh ăn mừng cùng Rio, thì Gary Neville lại không bận tâm đến chuyện ấy. Thay vào đó cựu tuyển thủ Anh đã chạy thẳng đến khu vực khán đài dành cho các CĐV Liverpool và thực hiện những hành động trêu ngươi.
Sau trận đấu đó, Gary Neville cũng đã phải nộp phạt 100.000 bảng cho hành động này. Tuy nhiên chia sẻ mới đây trước cựu hậu vệ của Liverpool trước thềm đại chiến giữa The Kop và Quỷ Đỏ tại vòng 8 Premier League trong vài ngày tới, Neville cho rằng án phạt đó vẫn là quá nhẹ.
“Rõ ràng hành động đó đáng nhận án phạt cấm thi đấu trong 120 trận. Đó có lẽ là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tôi, vì đó là thời điểm chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn. Với tôi, đó là một trong những khoảnh khắc rất đáng nhớ.”