Theo quan điểm đến từ Louis Saha, một mức lương hậu hĩnh hay tham vọng mà Tottenham Hotspur đã thể hiện qua những bản hợp đồng dài hạn cho Dejan Kulusevski và James Maddison vẫn là chưa đủ để thuyết phục Harry Kane ở lại.
Cựu tiền đạo người Pháp nhận định:
“Tôi cũng không biết. Thành thật mà nói, tôi trừ khi Tottenham ký hợp đồng với một cầu thủ đẳng cấp thế giới như Kylian Mbappe, còn không thì tôi không biết họ sẽ thuyết phục Kane ở lại trong mùa Hè này như thế nào.”
“Tôi không tin rằng việc có một huấn luyện viên mới sẽ đủ để khuyến khích cậu ấy ở lại. Tôi tin rằng Kane sẽ rời khỏi Tottenham vào mùa hè này, có thể là đến Đức, nhưng hy vọng rằng cậu ấy sẽ thay đổi quyết định vào phút chót và chuyển đến Manchester.”
Thực chất, dù Kane muốn chuyển đến Old Trafford thì Man Utd vẫn không thể tiến gần đến chữ ký của tiền đạo này, bởi chủ tịch Daniel Levy hoàn toàn không muốn để ngôi sao người Anh khoác áo một đội bóng khác tại Premier League. Vì vậy, Quỷ đỏ mới sớm từ bỏ thương vụ này và chuyển hướng sang Rasmus Hojlund.