Đối tượng chưa từng lái ô tô nhưng đột ngột “lên cơn” rồi trèo vào cabin xe 16 chỗ “cướp tài” và phóng vút đi.
Ngày 25/8, Công an quận Bình Tân đã tạm giữ Lâm Hải (SN 1994, quê tỉnh Kiên Giang) để xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Điều tra ban đầu, lúc 7 giờ cùng ngày, xe 16 chỗ của hãng xe Kumho Samco Buslines nổ máy dừng đỗ trong khu vực bến xe miền Tây để chờ rước khách đi Vũng Tàu. Hải bất ngờ đi bộ đến, lao vào cabin “cướp tài” rồi lái xe tẩu thoát. Nhiều người hoảng hốt trước hành động của người thanh niên.
Ngay lập tức, nhân viên hãng xe Kumho Samco Buslines tri hô và chạy đuổi theo. Nhân viên nhà xe, tổ bảo vệ bến xe miền Tây phát hiện sự việc nên lập tức đuổi theo. Hải vẫn cố lái thêm một vòng trong bến xe rồi chạy ngược chiều hướng ra cổng số 5 thì bị chặn lại. Mọi người mở cửa xe, khống chế đối tượng và bàn giao cho Công an phường An Lạc để xử lý.
Tại cơ quan công an, Hải có biểu hiện ngáo đá, kiểm tra ma túy cũng như các chất kích thích cho ra kết quả dương tính. Trưa cùng ngày, Công an phường An Lạc mới có thể lấy lời khai của Hải.
Đối tượng khai không hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Hải cảm thấy người cồn cào, bứt rứt và như bị ai đó “điều khiển”. Hải lấy xe lái đi dù chưa từng biết lái ô tô.
Qua hồ sơ tại địa phương, Hải là đối tượng có nhân thân tốt, mới xuất ngũ năm ngoái và hiền lành.
Theo Petrotimes (XTT thay đổi tít)