Chuyển đến Manchester United vào mùa hè 2018 từ Shakhtar Donetsk, Fred được NHM kỳ vọng sẽ mang đến những làn gió mới cho hàng tiền vệ đội nhà. Tuy nhiên cầu thủ người Brazil chưa để lại nhiều ấn tượng trong mùa giải đầu tiên và phải chờ đến hiện tại, tất cả mới thật sự tạm ổn.
Mới đây, trên hãng tin AP, Fred đã trải lòng về thời gian khó khăn khi vừa đặt chân đến Old Trafford: “Tôi hiểu rằng mùa giải đầu tiên là rất khó khăn. Đã có những yếu tố ảnh hưởng và khiến tôi đánh mất chính mình. Và trong đó có cả những lý do cá nhân khi có 1 sư kiện quan trọng đã đến với tôi – con trai tôi ra đời.
Tất cả những yếu tố đó đã khiến tôi có phần chới với và trở nên tệ hại trong thi đấu. Tuy nhiên, mọi thứ dần được cải thiện ít nhất là đến thời điểm hiện tại.
Bay giờ tôi đã chơi tốt lên và đang trông chờ được ra sân thi đấu, cống hiến nếu giải đấu được tiếp tục trong thời gian tới. Tôi muốn chiến đấu vì màu cờ sắc áo và đóng góp 1 phần vào thành công chung của Quỷ Đỏ.”
Trước đó, Fred cũng đã chỉ ra nhân tố đã giúp anh tìm ra được chỗ đứng tại Man Utd: “Trợ lý Michael Carrick đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian qua. Ông ấy giúp tôi từng bước hoà nhập và thích nghi với mọi thứ ở Man Utd, thậm chí cả việc phiên dịch. Ngoài ra, ông ấy cũng là tấm gương để tôi noi theo vì chính Carrick cũng là 1 tiền vệ trung tâm giỏi của Quỷ Đỏ trong quá khứ.”
Solskjaer đúng khi tin tưởng Fred: