Dự kiến, HLV Mikel Arteta sẽ trải qua phiên chợ Hè đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của mình một cách vô cùng bận rộn. Dù TTCN chưa chính thức mở cửa, nhưng đã có hàng loạt công việc đang chờ chiến lược gia người Tây Ban Nha giải quyết, mà vấn đề quan trọng nhất là tương lai của Pierre-Emerick Aubameyang.
Aubameyang chỉ còn lại 1 năm trong hợp đồng và không có ý định ký kết thỏa thuận mới. Tất nhiên, tiền đạo người Gabon vẫn luôn là chân sút số 1 của Pháo thủ kể từ khi cập bến Emirates, nên Arteta chắn chắn đã hết lời thuyết phục anh trong suốt thời gian qua. Song, có vẻ như công sức của Arteta đã “đổ sông đổ bể”, và đội chủ sân Emirates đã chấp nhận để Aubameyang ra đi.
Tuy nhiên, dự kiến Arsenal sẽ gặp khá nhiều tổn thất trong thương vụ này, cụ thể là về mức phí chuyển nhượng. Thay vì 55 triệu – 60 triệu bảng như định giá của Aubameyang, tờ The Sun khẳng định Pháo thủ sẽ để chân sút người Gabon ra đi chỉ với con số 30 triệu bảng vì hai bên chỉ còn lại 1 năm hợp đồng. Hiện tại, Barcelona và Chelsea là hai đội bóng có nhiều khả năng chiêu mộ được Aubameyang nhất.
Nhìn vào thực tế, mức phí trên là hoàn toàn hợp lí. Nếu Arsenal “hét giá”, nhiều khả năng các đối tác sẽ ngần ngại đáp ứng vì những ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Một khi điều này xảy ra, với việc Aubameyang không muốn gia hạn hợp đồng, Pháo thủ buộc phải để anh ra đi mà không thu về được một đồng nào vào cuối mùa sau.