Siêu phẩm của Bruno Fernandes trong màu áo U21 Bồ Đào Nha:
Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019 đã chính thức mở cửa, đồng thời đây là thời điểm để các CLB lớn như Manchester United hoạt động rầm rộ. Với những thiếu sót nghiêm trọng trong đội hình, ban lãnh đạo Quỷ đỏ buộc phải hành động để cải thiện chất lượng.
Một trong những lí do khiến ban huấn luyện M.U lo lắng chính là vai trò hộ công. Do Paul Pogba bị kéo xuống đá thấp, những nhân tố khác như Jesse Lingard, Juan Mata hay cả Andreas Pereira đều chưa đáp ứng được kỳ vọng mỗi khi được trao cơ hội.
Ngay lập tức, hàng loạt cái tên sáng giá được cho là đã lọt vào tầm ngắm của nửa đỏ thành Manchester. Nổi bật nhất là trường hợp của James Maddison và Christian Eriksen. Tuy vậy, cả đối tác và chính “Man Đỏ” đều ra mặt phủ nhận toàn bộ những tin đồn.
Thậm chí, giới truyền thông còn cho rằng đội chủ sân Old Trafford sẽ quay lại với mục tiêu cũ Bruno Fernandes, người vẫn đang đầu quân cho Sporting Lisbon. Tuy nhiên, trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất, đích thân Ole Gunnar Solskjaer đã lên tiếng chốt hạ vấn đề.
“Chúng ta bắt đầu quay trở lại với những suy đoán, rằng tôi đến sân theo dõi các trận đấu ở nơi mà không liên quan gì cả. Đó là một cầu thủ khác, đang chơi cho một CLB khác và tôi không thể nói về cậu ta“, cựu thuyền trưởng Molde chia sẻ trên Manchester Evening News.