Sau thời dài không tìm được chỗ đứng ở Bayern Munich, “Golden Boy 2016” Renato Sanches buộc phải chuyển đến Lille vào tháng 8 vừa qua nhằm cứu vãn sự nghiệp. Mới đây, cầu thủ 22 tuổi tiết lộ có thể đến Pháp thi đấu sớm hơn nếu “Hùm xám” đồng ý bán anh cho PSG vào năm trước.
“Đúng là tôi đã nhận được lời đề nghị nghiêm túc từ PSG”, Sanches nói với Telefoot.
“Nhưng Bayern và HLV cũ Niko Kovac không muốn tôi rời đi vào thời điểm ấy.”
Sanches, người đã ký hợp đồng 4 năm với Lille, ghi được bàn thắng đầu tiên cho CLB trong chiến thắng 2-1 trước Montpellier ở Ligue 1 vào thứ 6 tuần trước.
CEO Bayern, Karl-Heinz Rummenigge cho biết vào tháng 7, khi thương vụ chuyển nhượng của cầu thủ người Bồ Đào Nha chuyển sang Ligue 1 được xác nhận: “Sanches đã yêu cầu chúng tôi được ra đi vì cậu ấy muốn được ra sân thi đấu thường xuyên.
“Thật không may khi cậu ấy không có nhiều thời gian chơi ở Bayern. Được ra sân rất quan trọng với cậu ấy khi EURO 2020 đã đến gần.
Tôi muốn cảm ơn Sanches vì những gì cậu ấy đã làm được ở Bayern và chúc cậu ấy gặp mọi điều tốt đẹp trong tương lai.”
Mặc dù trở thành cầu thủ đầu tiên của Bồ Đà Nha giành giải thưởng Golden Boy nhưng Sanches lại không được trọng dụng ở Bayern. Trong mùa giải đầu tiên ở Đức, tiền vệ 22 tuổi không có được bàn thắng và kiến tạo nào.