Một trong những ngôi sao được xem là mục tiêu tối thượng của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Jadon Sancho đang hoàn toàn bị cô lập tại chính CLB từng giúp anh làm nên tên tuổi, Borussia Dortmund.
Tiền đạo chạy cánh sinh năm 2000 đã phải rời sân chỉ sau 36 phút trong trận thua 0-4 của đội bóng vùng Ruhr trước Bayern Munich hồi đầu tháng này. Và trong màn đối đầu cực kỳ quan trọng tại vòng bảng Champions League với Barcelona vào rạng sáng nay, Sancho tiếp tục bị HLV Lucien Favre cất trên băng ghế dự bị suốt khoảng thời gian hiệp một.
Trước động thái đến từ ban lãnh đạo Dortmund, có lẽ ngày Sancho rời Signal Iduna Park sẽ không còn xa. Được biết ngoài Man Utd, ngôi sao trẻ người Anh còn nhận được rất nhiều lời chào mời hấp dẫn từ khắp các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.
Vì vậy, Sancho hoàn toàn có thể thoải mái lựa chọn một bến đỗ mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất khi mùa giải 2019/20 chính thức khép lại. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ tờ The Times, bất chấp việc Quỷ đỏ liên tục bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến Sancho, tài năng 19 tuổi vẫn tuyên bố Tây Ban Nha chính là điểm đến lý tưởng nhất đối với anh.
Tại đây, có lẽ ngôi sao người Anh sẽ chọn một trong hai CLB đình đám nhất xứ sở đấu bò, Real Madrid hoặc Barcelona để đầu quân.
Video Sancho luyện tập cùng các cầu thủ tuyển Anh: