Thời điểm hiện tại, Emre Can đang là cái tên được liên hệ với nhiều ông lớn trong bối cảnh anh không được HLV Maurizio Sarri trọng dụng. Và một trong những đội bóng như thế là Manchester United.
Và mới đây trên Kicker, Can đã gián tiếp mang đến tin mừng cho Quỷ đỏ khi trong những phát biểu mới nhất của mình, anh đã thừa nhận bản thân không hạnh phúc tại Turin:
“Tôi là một người tham vọng, và tôi luôn muốn được cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất.”
“Tuy nhiên, tôi cũng học hỏi từ tình huống khăn hiện tại, khi mà mọi thứ không diễn ra theo những gì tôi đã hi vọng.”
“Tôi không được đá chính, vì thế tôi không cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng từ phía mình, tôi vẫn sẽ cố gắng tiếp tục tập luyện.”
“Tôi thường tập gym thêm vào trước hoặc sau buổi tập. Tôi muốn bản thân luôn ở trạng thái sẵn sàng.”
Ở một diễn biến khác, theo O Jogo thì Sporting Lisbon đang gặp vấn đề về tài chính và muốn huy động được một khoản tiền lên tới 65 triệu euro trước khi tháng 2 năm sau khép lại. Và rõ ràng tình cảnh khó khăn này của đại diện Bồ Đào Nha sẽ là tiền đề để Man Utd có được Bruno Fernandes.
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka: