Đêm qua, mọi sự chú ý đổ dồn về Anfield, nơi Liverpool tiếp đón Tottenham Hotspur trong khuôn khổ vòng 10 Premier League. The Kop bước vào trận cầu tâm điểm với quyết tâm cao độ, trong bối cảnh đương kim vô địch Manchester City đã giành trọn 3 điểm ở trận đấu sớm.
Tuy vậy khi các khán giả còn chưa ngồi ấm chỗ, Liverpool đã phải hứng chịu gáo nước lạnh, khi Harry Kane tận dụng thời cơ mở tỷ số ngay ở phút đầu tiên. Bị dẫn bàn, The Kop dồn lên tấn công, nhưng không thể tìm kiếm bàn thắng trong hiệp một.
Đầu hiệp hai, đội trưởng Jordan Henderson xuất sắc dứt điểm trong vòng cấm Tottenham, san bằng cách biệt. Đến phút 75, Mohamed Salah đã làm các CĐV đội nhà vỡ òa trong hạnh phúc, bởi pha lập công ấn định thắng lợi 2-1 trên chấm penalty.
Tuy chiến thắng nhưng không phải màn trình diễn của cái tên nào trong đội hình cũng làm hài lòng fan The Kop. Sau trận, Dejan Lovren đã phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích qua Twitter. Trong ngày được Jurgen Klopp bố trí đá chính, trung vệ Croatia chơi không thật sự an toàn.
Cũng chính từ cú đỡ bóng của anh sau tình huống dứt điểm của Son Heung-min, bóng đã dội khung gỗ bật ra, để Kane ập vào ghi bàn.