Hành quân đến sân Carrow Road, Manchester United được kì vọng sẽ phá dớp không thắng mỗi khi chơi xa nhà ở đấu trường Premier League. Thực tế cho thấy, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer có nhiều hơn một cơ sở để giành trọn 3 điểm.
“Chim hoàng yến” đã để thủng lưới tới 11 lần trên sân nhà, thành tích này nhiều hơn bất kì đội bóng nào khác tại Ngoại Hạng Anh. Và tận dụng sự thiếu chất lượng của hàng phòng ngự đối thủ, nửa đỏ thành Manchester đã vươn lên dẫn trước.
Ngay từ phút 21, Quỷ đỏ mở tỉ số nhờ bàn thắng của Scott McTominay. Sau pha bóng lộn xộn trước khung thành của thủ môn Tim Krul, tiền vệ người Scotland kịp thời có mặt để tung ra cú dứt điểm quyết đoán. Do bị khuất tầm nhìn, thủ thành người Hà Lan đã không thể cản phá.
Cũng với bàn thắng này, số 39 của M.U chính thức đi vào lịch sử của đội chủ sân Old Trafford. Theo đó, anh trở thành người ghi bàn thắng thứ 2000 cho “Man Đỏ” ở kỷ nguyên Premier League, qua đó khẳng định vị thế ông lớn của Manchester United.
9 phút sau đó, Marcus Rashford lại ghi bàn giúp CLB của mình bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2-0. Mặc dù vậy, “Solsa” có lí do để lo lắng khi các học trò bỏ lỡ tới hai quả phạt đền trong 45 phút đầu tiên.