Trước màn thư hùng đáng chú ý nhất vòng 10, nhiều ý kiến đánh giá cao Liverpool bởi lực lượng cũng như phong độ của họ tốt hơn so với Tottenham. Tuy nhiên, bóng đá chưa bao giờ tình được bằng công thức hay thống kê. Và hôm nay, Spurs đã chứng minh họ vẫn là một đại diện đủ sức gây khó cho bất kỳ ai.
Ngay ở phút đầu tiên, Moussa Sissoko đã đi bóng dũng mãnh ở khu vực giữa sân, trước khi chuyền sang trái cho Son Heung-min. Cầu thủ người Hàn Quốc lập tức xộc thẳng vào khu vực gần vòng cấm địa đối thủ, qua mặt Jordan Henderson cũng như Trent Alexander-Arnold để tung ra cú dứt điểm cực mạnh.
Trái bóng vô tình chạm vào người Dejan Lovren và đổi hướng đi trúng cột dọc trái, khiến thủ môn Alisson Becker hoàn toàn bất lực và anh cũng không thể kịp phản xạ pha băng vào đánh đầu ở cự ly gần của Harry Kane. Vì thế, bàn thắng đến với Tottenham là điều không quá khó hiểu.
Chứng kiến tình huống chớp nhoáng trên sân Anfield, cựu tiền vệ Michael Brown đã có những chia sẻ trên BBC Radio Manchester. Anh nói: “Mọi thứ có thể xảy ra nhanh chóng và đúng là vậy. Kane đã không bị theo kèm. Alisson chẳng thể làm gì trong pha bóng đó. Kane sẽ ghi bàn nếu ở vị trí đó một mình”.
Bị dội gáo nước lạnh từ quá sớm, Liverpool chắc chắn sẽ phải cố gắng nhiều trong những phút còn lại. Họ sẽ chỉ hơn Manchester City đúng 3 điểm nếu trắng tay trước Tottenham. Dù vậy, trận đấu vẫn còn rất nhiều thời gian và hy vọng chưa hề tắt với đội bóng vùng Merseyside.