Dù tại vị chưa đầy một mùa giải, nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có hàng loạt động thái nhằm cải tổ lại Manchester United một cách triệt để nhất. Chiến lược gia người Na Uy thẳng tay “trảm” những bản hợp đồng đắt giá nhất nhì câu lạc bộ như Alexis Sanchez và Romelu Lukaku, hay thậm chí là cả công thần Chris Smalling.
Mặt khác, Solskjaer cũng mang về Old Trafford những tân binh vô cùng chất lượng. Không kể đến Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka vì đẳng cấp của hai cái tên này đã được khẳng định ở Leicester City và Crystal Palace. Màn trình diễn của Daniel James mới thực sự cho thấy sự “cao tay” của Solskjaer trong việc mua sắm, tài năng trẻ này vượt qua hàng loạt đàn anh để trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của Quỷ đỏ.
Trên lý thuyết, sau những thương vụ hợp lí này, Man United đáng lẽ ra đã có được một bộ mặt khác ở mùa giải mới, nhưng một sai lầm đến từ chính Solskjaer lại khiến đội chủ sân Old Trafford đang đi lệch hướng với chuỗi 3 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng, dù chỉ phải đối đầu với những câu lạc bộ được đánh giá thấp hơn.
Có lẽ Solskjaer đã đánh giá quá thấp vai trò của Ander Herrera, đến mức ông không bổ sung thêm bất cứ cái tên nào vào hàng tiền vệ Quỷ đỏ. Solsa quyết định giao trọng trách sáng tạo cho Jesse Lingard và để Paul Pogba chơi như một tiền vệ phòng ngự. Sau trận đại thắng trước Chelsea đang trong giai đoạn thiếu ổn định, thì phương án này ngay lập tức thất bại ở những trận đấu tiếp theo.
Dù ở cuộc đối đầu Southampton, Solskjaer đã thay Lingard bằng Juan Mata, nhưng Man United vẫn không có được một kết quả như mong đợi. Rõ ràng, cầu thủ sáng tạo bậc nhất mà Quỷ đỏ đang có trong tay là Pogba, và nếu Solsa muốn đưa tiền vệ người Pháp trở lại vai trò sở trường của mình, bắt buộc ông phải có một tiền vệ phòng ngự chắc chắn để đá cặp cùng Scott McTominay.
Dĩ nhiên thích nghi với Premier League không hề dễ dàng, nên Quỷ đỏ cần phải chiêu mộ một cầu thủ đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Và theo phát biểu mới đây của danh thủ Noel Whelan, cái tên phù hợp nhất cho Man United lúc này là Declan Rice.
Quỷ đỏ cũng được cho là từng có liên hệ với cầu thủ người Anh trước đây, bên cạnh đó, hiện tại gần như không có câu lạc bộ nào cạnh tranh với đội chủ sân Old Trafford. Rice được đánh giá như một sự “nâng cấp” của Nemanja Matic cũng như Fred, và anh sẽ thay thế vai trò của Herrera một cách hoàn hảo nhất có thể.
Theo lời Whelan, Rice vẫn còn cách rất xa với đỉnh cao phong độ của mình. Ông cũng định giá tiền vệ này ở mức hơn 90 triệu bảng.