Mùa giải 2019/20 đang diễn ra vô cùng thành công với cá nhân Aaron Wan-Bissaka. Anh được M.U mang về với mức giá 50 triệu bảng, đồng thời được xem là sự thay thế hoàn hảo cho Antonio Valencia. Sau 4 trận vừa qua, ngôi sao sinh năm 1997 đã thể hiện vô cùng ấn tượng.
Các thống kê từ BTC Premier League cho thấy, tân binh của Quỷ đỏ là người tắc bóng nhiều nhất giải đấu với tổng cộng 26 lần. Sự trưởng thành vượt bậc này giúp cựu sao Crystal Palace được HLV Gareth Southgate gọi lên thành phần ĐT Anh.
Thế nhưng niềm vui chẳng tồn tại được lâu, chàng trai gốc DR Congo đã phải nói lời chia tay với các đồng đội tại Tam Sư. Hậu vệ phải 21 tuổi dính một chấn thương lưng trong buổi tập và được các nhân viên y tế kiểm tra kĩ lưỡng.
Theo Telegraph, ĐT Anh quyết định gửi trả Aaron Wan-Bissaka lại cho đội chủ sân Old Trafford. Thời điểm này, “Three Lions” không muốn mạo hiểm sử dụng cựu tuyển thủ U21 Anh trong bối cảnh vẫn còn đó Trent Alexander-Arnold và Kyle Walker.
Chính vì thế, trách nhiệm giờ đây bị đẩy sang Manchester United. Đội ngũ y tế của Quỷ đỏ sẽ phải theo sát tình hình của số 29. Bên cạnh đó ngôi sao sinh năm 1997 cũng được theo dõi trong suốt tuần tới, trước khi quyết định xem anh có cơ hội ra sân ở cuộc đối đầu với Leicester City hay không.