Như đã biết, vừa qua Manchester United đã có một trận thua sốc trước Crystal Palace ngay trên sân nhà. Họ bị thủng lưới từ phút thứ 32, gỡ hòa ở những phút cuối nhưng rồi tiếp tục bị vượt mặt với bàn thắng phút thứ 90+3 của hậu vệ đối phương.
Đây là một trận đấu mà đội khách đã chơi hay, thế nhưng không thể phủ nhận rằng thần may mắn đã đứng về phía họ, thay vì Man Utd. Trận này, thực sự là Quỷ đỏ đã phải nhận một số quyết định có phần khá bất công từ trọng tài Paul Tierney, trong đó có tình huống Daniel James phải nhận thẻ vàng vì lỗi giả vờ ngã.
Thế nhưng khi xem lại trận, có thể nhận ra đã có không ít tác động giữa James cùng James McArthur. Và vì lẽ đó, chuyên gia Chris Kamara đã lên tiếng bất bình vì ngôi sao trẻ của United. Trên Goals, Kamara chia sẻ:
“Bạn không thể rút ra một thẻ vàng được, đó là vấn đề.”
“Và cậu bé đó đã bị mang tiếng, vì thế tôi nghĩ một lời xin lỗi là đủ để nói: “Nhìn kìa, ngay từ đầu cậu ấy đã không hề giả vờ””
“Tôi từng chứng kiến cậu ấy chơi bóng tại Swansea và đã rất ngạc nhiên khi mọi người bắt đầu gọi anh ấy là một kẻ vờ vịt bởi vì ở cậu bé đó chỉ có lòng can đảm cùng khao khát chiến thắng mà thôi.”
“Nhưng khi James McArthur đưa chân ra, làm thế nào Tierney lại nói đó là giả vờ ngã, tôi thật sự chẳng hiểu nổi.”
“Nhìn xem, McArthur đâu chỉ đơn giản là chạm vào gối của James.”
Không chỉ Chris Kamara, Danny Simpson – một cựu cầu thủ United cũng lên tiếng bênh vực tài năng sinh năm 1997:
“Từ phản ứng của cậu ấy, có thể thấy rằng pha va chạm đã khiến cậu ấy rất đau đớn.”
“Tôi từng ở trại huấn luyện cùng cậu ấy, đó là một cậu bé thật thà.”
“Trận đấu với Wolves và trận này nữa, đã có 2 thẻ vàng cho cậu ấy.”
“James chỉ là một chàng trai trẻ và VAR chẳng thể thay đổi điều gì.”
“Liệu cậu ấy có muốn một lời xin lỗi không à? Điều đó chẳng tạo ra được sự khác biệt nào, phải không?”
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka: