Trong kì chuyển nhượng mùa Hè 2019, Manchester United hoạt động rất tích cực khi đã mang về Daniel James và Aaron Wan-Bissaka. Tuy nhiên, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn chưa hài lòng với đội hình mình đang sở hữu, đồng thời muốn bổ sung thêm một tiền vệ.
Tuyến giữa Quỷ đỏ không còn quá nhiều cái tên sáng giá khi Paul Pogba chưa ổn định được tương lai. Trong khi đó, những Fred hay Andreas Pereira đều chưa đáp ứng được kì vọng của ban huấn luyện. Với tình cảnh này, Phó chủ tịch Ed Woodward buộc phải chi tiền để chiêu mộ tân binh.
Có nhiều cái tên sáng giá đã lọt vào tầm ngắm của nửa đỏ thành Manchester, bao gồm cả Christian Eriksen. Thế nhưng trong một diễn biến mới nhất, mục tiêu được M.U theo đuổi xuyên suốt mùa Hè này đã gây ấn tượng mạnh mẽ.
Sporting Lisbon và Liverpool đang thi đấu trận giao hữu trên sân Yankee, thành phố New York. Đáng chú ý, Bruno Fernandes đã tỏa sáng với cú “nã đại bác” tầm xa mở tỉ số cho CLB Bồ Đào Nha. Cú sút đầy uy lực ở khoảng cách hơn 30m khiến Simon Mignolet mất kiểm soát và ôm hụt bóng.
Trước đó, chính ngôi sao sinh năm 1994 là người tung ra đường chuyền dài phát động tấn công. Màn trình diễn này một lần nữa cho thấy vì sao đội chủ sân Old Trafford lại quyết tâm giành được cựu cầu thủ Boavista.