Tối qua, hy vọng lọt vào Top 4 Premier League của Manchester United đã chính thức tan vỡ. Hành quân đối đầu đội bóng đã cầm chắc vé xuống hạng Huddersfield, Quỷ Đỏ bất ngờ bị cầm hòa 1-1. Kém đội thứ tư là Tottenham Hotspur 4 điểm trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 1 vòng, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer ngậm ngùi chia tay đấu trường danh giá nhất Châu Âu mùa tới.
Do cơn bão chấn thương càn quét, Solskjaer không có nhiều lựa chọn ngoài việc bố trí Marcus Rashford và Alexis Sanchez lĩnh xướng hàng công. Cả 2 đều gây thất vọng, đặc biệt là Sanchez. Tiền đạo Chile không để lại nhiều dấu ấn và phải tập tễnh rời sân ngay ở phút 54.
Hưởng lương cao nhất tại Old Trafford nhưng đóng góp của Sanchez cho United trong cả chiến dịch 2018/19 đến nay chỉ vỏn vẹn 2 bàn thắng cùng 4 kiến tạo.
Nhận định qua Sky Sports, cựu đội trưởng Quỷ Đỏ Gary Neville không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đàn em. “Tôi nghĩ nỗi tuyệt vọng với Solskjaer và United là cách Sanchez thể hiện kể từ khi đến đây.“ M.E.N Sport dẫn lời Neville. “Hoàn toàn là 1 bí ẩn.”
“Tôi không nghĩ liệu có bất kỳ ai có thể lý giải khoa học về những gì xảy ra với cậu ta. Cứ như thể 1 trong những cầu thủ bóng đá kiên cường nhất bạn từng thấy hoàn toàn đánh mất tất cả. Từ sự tự tin, năng lượng, đôi chân, khả năng dẫn bóng đến các bàn thắng. Chẳng còn bất cứ gì còn lại nơi Sanchez.”