2016-05-24 17:57:43
{"bong-da-y":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 \u00dd","serie-a":"Serie A"}
{"alvaro-morata":"Alvaro Morata","juventus":"Juventus","massimiliano-allegri":"Massimiliano Allegri","morata":"morata","real-madrid":"real madrid"}

Hậm hực, Morata muốn rời Juventus

Mặc dù phải chờ đến khi kết thúc trận chung kết Champions League thì Real Madrid mới nói chuyện với Juventus về Alvaro Morata nhưng từ thời điểm này, công việc của đội bóng Hoàng gia sẽ đơn giản hơn khi tiền đạo 23 tuổi đã thay đổi ý định.

Hậm hực, Morata muốn rời Juventus

[su_dropcap]T[/su_dropcap]heo tờ AS thì cơ hội để Juventus mua đứt Morata từ Real Madrid đã trở thành con số 0, với một lý do là cầu thủ này không hài lòng với lựa chọn của HLV Massimiliano Allegri.

Do không được trao cơ hội tại Real Madrid, Morata đến với Juventus vào mùa Hè năm 2014, với mức phí chuyển nhượng 20 triệu euro. Tại Turin, chân sút người Tây Ban Nha thi đấu tốt, được các CĐV yêu thích và giúp cho Bà đầm già kéo dài chuỗi thống trị tại Serie A cũng như vào chung kết Champions League mùa giải trước – trong đó có bàn thắng loại chính Real Madrid ở bán kết.

Dù đã thuộc về Juve nhưng trong điều khoản hợp đồng với Real Madrid, đội bóng Hoàng gia vẫn có quyền ưu tiên mua lại Morata trong khoảng thời gian 2 năm, nếu họ muốn. Chứng kiến sự trưởng thành của cầu thủ do mình đào tạo, Real Madrid quyết định tận dụng điều khoản ưu tiên, với phí chuyển nhượng 30 triệu euro.


Trên thực tế, Real Madrid cũng không có kế hoạch mua về để dùng mà biến Morata thành “miếng mồi” dụ dỗ đối với các CLB như Arsenal, Chelsea, Manchester City, Borussia Dortmund, Paris Saint Germain.

Với sự tranh giành của những tên tuổi nói trên, Real Madrid hẳn nhiên sẽ có một thương vụ hời, bởi họ sẽ có quyền ép giá, với hy vọng đem về ít nhất là 45 đến 50 triệu euro.

Ban đầu, bản thân Morata cũng không thích thú với việc trở lại sân Bernabeu nên tuyên bố muốn gắn bó lâu dài với Juve. Đó là lý do để đội bóng Italia lên kế hoạch đàm phán với Real Madrid.

Mặc dù vậy, tình thế đã đảo ngược và ý muốn trung thành của Morata cũng thay đổi, bởi bất chấp những gì anh thể hiện từ mùa giải trước, HLV Allegri vẫn tin dùng cặp Paulo Dybala – một tân binh, và Mario Mandzukic hơn. Trong khi Morata có 2.377 phút thi đấu ở mùa giải này thì Mandzukic có 2.677 phút và Dybala có 3.067 phút.

Vấn đề là Morata phải thường xuyên ngồi dự bị – kể cả trận chung kết Cúp Quốc gia Italia gần đây mà anh vào sân và ghi bàn thắng quyết định trước AC Milan. Do đó, anh đã từ bỏ ý định ở lại Turin.

Bên cạnh đó, có vẻ như phía Juve cũng không đáp ứng được yếu tố tài chính mà Real Madrid đòi hỏi trong vụ này.

Tin từ báo chí Tây Ban Nha cho biết, Juanma Lopez – người đại diện của Morata, đã có mặt tại Madrid hôm thứ Hai vừa qua để nói chuyện về vấn đề tương lai.

Hiện tại, đã có PSG và Arsenal sẵn sàng trả gấp đôi mức lương mà Morata đang nhận tại Juve (lên 4,5 triệu euro/năm) để thuyết phục anh, nhưng 3 đối thủ còn lại sẽ không buông dễ dàng vì họ cũng không thiếu tiền.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Tổng hợp

Bài viết mới nhất

Điểm danh 4 kiểu áo khoác mỏng nhẹ có thể chống nắng để bạn có thể tự tin và nổi bật ngày hè

Khi lựa chọn áo khoác ngoài để chống nắng, bạn cần nhớ chọn những món đồ phù hợp với phong cách cá nhân cũng...

Thông tin chính thức về “tình trạng hôn nhân” hiện tại của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng ở tuổi U50

Sau nhiều lần im lặng, cuối cùng ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã lên tiếng về mối quan hệ hiện tại của mình khi...

Thấy gì từ 4 đại diện góp mặt tại bán kết Cúp Quốc gia?

Loạt trận tứ kết Cúp Quốc gia 2023/24 diễn ra xuyên kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 thực sự đã mang lại cho khán...

3 tuổi tiền vào như nước Sông Đà 6 tháng cuối năm 2024: 1 tuổi ăn lộc Tổ Tiên hốt Vàng, hốt Bạc

Tử vi trong 6 tháng cuối năm 2024 những tuổi này may mắn thành công làm việc gì cũng rất nhiều tiền. Tuổi Ngọ Trong 12...

Muốn tiết kiệm đừng mua nhiều những thứ này, nhiều người nhận ra muộn nên hối tiếc, bạn thì sao?

Có những thứ mua nhiều chỉ làm tốn tiền mà không mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống.Trong cuộc sống của chúng ta...