Từng là quân bài ưa thích của HLV Jose Mourinho nhưng kể từ sau chấn thương đầu gối tại Europa League cách đây 2 năm, Marcos Rojo vẫn chưa thể tìm lại phong độ.
Tuyển thủ Argentina thường xuyên phải ngồi ngoài và mới góp mặt 5 trận mùa này. Kể từ ngày HLV Ole Gunnar Solskjaer tiếp quản băng ghế chỉ đạo Manchester United, thời gian thi đấu của Rojo là vỏn vẹn 13 phút.
Rojo từng bị camera bắt gặp cười nói với Sergio Romero trên băng ghế dự bị, khi Solskjaer đang căng thẳng ở trận thua Wolverhamton Wanderers 10 ngày trước. Tuy vậy chia sẻ qua trang chủ CLB, hậu vệ 29 tuổi khẳng định không có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa anh với ông thầy.
“Từ khi đến đây, Ole có mối quan hệ tuyệt vời với tôi.” Rojo tiết lộ. “Khi mới đến, ông ấy nói tôi là 1 phần trong kế hoạch và muốn tôi hoàn toàn sẵn sàng.”
“Ole giúp tôi rất nhiều vì tôi phải trải qua 1 chuỗi chấn thương tồi tệ. Ông ấy nói tôi đừng lo lắng và hãy bình tĩnh tập trung vào quá trình hồi phục.
Điều đó rất quan trọng với tôi và khi CLB không thi đấu, Ole còn cho phép tôi trở lại Argentina với gia đình ít lâu.”
Tuần trước, số 5 Quỷ Đỏ đã tham gia trận đấu của đội U23 United được Solskjaer cùng trợ lý Kieran McKenna đến dự khán. Trong bối cảnh Luke Shaw và Ashley Young cùng lúc bị cấm thi đấu, không ngoài khả năng chiến lược gia Na Uy sẽ bố trí Rojo góp mặt trong đội hình xuất phát đọ sức West Ham tối nay.