Đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer đã vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Scott McTominay ngay từ phút 13. Tuy nhiên, những sai lầm cá nhân đã khiến đội khách phải trả giá. Đáng chú ý, Chris Smalling được xem là “tội đồ” với tình huống phản lưới nhà.
Bên cạnh đó, chiếc thẻ đỏ của Ashley Young có thể được xem là bước ngoặt của trận đấu. Để thua ngược trước “Bầy Sói”, các cầu thủ Manchester United chỉ còn biết tự trách mình và cảm thấy thất vọng về kết quả này.
“Đó là một đêm kỳ lạ. Tôi ngồi cùng các đồng đội trong phòng thay đồ và tự hỏi rằng tại sao đội bóng lại có thể thất bại như thế được? Chúng tôi đã chơi rất tốt trong nửa hiệp đấu đầu tiên và đã có được bàn thắng sớm“, cầu thủ người Scotland chia sẻ trên MUTV.
“Đáng tiếc M.U đã không có phản ứng gì với bàn thua như cách mà chúng tôi vẫn hay làm. Manchester United đã chơi hay, tạo ra nhiều cơ hội nhưng diễn biến trận đấu lại thay đổi quá nhanh“, Scott McTominay nói thêm.
Trận thua này đã khiến cơ hội vào tốp bốn của thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer bị thu hẹp đáng kể. Thời điểm hiện tại, Chelsea đang sẵn sàng bứt phá với 60 điểm trong tay. Trong khi đó, Tottenham Hotspur cũng cạnh tranh quyết liệt dù vừa để thua Liverpool 1-2.