Nếu phải chọn ra công thần số một của Manchester United thời điểm hiện tại thì người đó chắc chắn chẳng ai khác ngoài thủ môn David de Gea. Chính cầu thủ người Tây Ban Nha đã là người cứu rỗi Quỷ đỏ trong rất nhiều khoảnh khắc quan trọng.
Thậm chí trong màn trình diễn thảm họa của MU trước Paris Saint Germain vừa qua, người gác đền 28 tuổi vẫn được chấm điểm 8. Rõ ràng nếu chẳng phải De Gea đứng trong khung gỗ, có lẽ mảnh lưới của United đã rung lên nhiều hơn hai lần.
Tuy nhiên tương lai của công thần số một United đến lúc này vẫn chưa được quyết định. Dẫu thế, người hâm mộ vẫn có thể phần nào an tâm khi 2 ngày trước, phó chủ tịch Ed Woodward đã đích thân tuyên bố CLB hy vọng sẽ hoàn tất những thương vụ này trước khi mùa giải kết thúc. Và mới đây, số tiền mà thượng tầng Old Trafford dự chi để giữ chân De Gea cũng đã được The Times tiết lộ, đó là 90 triệu bảng, qua đó đồng thời biến anh thành thủ môn có giá trị cao nhất lịch sử đội bóng.