Kể từ khi thay Jose Mourinho ngồi lên chiếc ghế quyền lực tại Old Trafford, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer luôn cho thấy một hình ảnh dễ gần, thân thiện. Thế nhưng mới đây tờ The Sun bất ngờ đưa tin, theo một nhân viên tại Old Trafford thì sau khi chứng kiến các học trò bị Paris Saint Germain “hạ knock-out”, vị chiến lược gia người Na Uy đã tỏ ra cực kỳ tức giận. Nhân viên này chia sẻ:
“Ông ấy bảo với các cầu thủ rằng họ đá như thể nếu thua là sẽ bị loại luôn vậy.”
“Solskjaer muốn các cầu thủ phải bình tĩnh và không được để thua những bàn không đáng. Bàn thua đầu tiên chẳng hạn, rõ ràng mọt chuyện đã đi xuống sau tình huống đó.”
Tức giận là vậy, thế nhưng cũng theo người nhân viên này tiết lộ thì chính Solskjaer lại là cái tên đứng ra an ủi, động viên và mang đến nguồn năng lượng tích cực cho các học trò khi mà những ngôi sao của Manchester United đã tỏ ra vô cùng chán nản sau thảm bại vừa qua:
“Ông ấy bảo rằng họ phải giữ được sự lạc quan bởi trong bóng đá, chẳng gì là không thể.”