Toby Alderweireld là niềm khao khát của huấn luyện viên Jose Mourinho trong mùa hè nhưng cuối cùng ông đành phải thừa nhận sự thật cay đắng rằng ‘chúng tôi sẽ có 3 hợp đồng với một cậu bé, một thủ môn dự bị và một tiền vệ’ khi nói về Diogo Dalot, Lee Grant và Fred.
Cho đến thời điểm cách đây vài ngày, huấn luyện viên 55 tuổi đã bị Man Utd sa thải, nhưng tin đồn về thương vụ được định giá 25 triệu bảng (thời điểm hợp đồng sắp hết hạn giữa Alderweireld và Tottenham) vẫn luôn tràn lan trên khắp các mặt báo tại xứ sương mù.
Tuy nhiên, ngôi sao người Bỉ mới đây đã chốt tương lai bằng cách gia hạn với đội bóng của Mauricio Pochettino. Điều đó có nghĩa thương vụ của Man Utd đã chính thức đổ vỡ. Nhưng phóng viên Pete Hall của Sky Sports tiết lộ rằng chính Quỷ đỏ đã từ chối chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1989 vì lý do chiến thuật.
“Hãy nhớ ban lãnh đạo United không quan tâm đến Alderweireld ngay từ đầu”, ông nói. “Jose Mourinho muốn anh ấy, và cũng là người nói rằng chúng tôi muốn đưa Alderweireld về United, nhưng BLĐ đội bóng phủ quyết rằng họ không biết liệu anh ấy có thể chơi ổn định hay không“.
Như vậy, Man Utd có lẽ đã vẫn giữ ý định chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp nhưng sẽ nhắm tới những ngôi sao trẻ hơn như Kalidou Koulibaly hay Milan Skriniar tại Serie A. Dù vậy, bây giờ mọi thứ vẫn đang chỉ dừng ở mức tiềm năng với đội chủ sân Old Trafford.