Thời điểm Ole Gunnar Solskjaer nổi danh với bàn thắng vào lưới Bayern Munich ở trận Chung kết Champions League năm 1999 cũng là thời điểm mà cầu thủ 18 John O’Shea sắp ra mắt đội một Man Utd.
Anh nhớ lại: “Chỉ vài tháng trước khi tôi ra mắt, tôi đã đứng sau bàn thắng của Ole. CLB cho đội trẻ đến Barca…, không thể tin được. CĐV hẳn sẽ có một vài người tiếc nuối khi bỏ về khi tỉ số là 1-0”.
“Cách chơi của chúng tôi khiến một số người phiền lòng và không tin tưởng. Chỉ có một vài người, trong đó có tôi chờ đợi một màn lội ngược dòng ở phút cuối,” O’Shea cho biết.
Anh ca ngợi Solskjaer: “Anh ấy là người chuyên nghiệp đến đáng ngạc nhiên, một tấm gương sáng. Bạn không thể ở lại CLB một thời gian dài như thế nếu không có lòng quyết tâm.”
O’Shea mô tả HLV của Man Utd là người mà bạn có thể tìm đến trong những phút khó khăn. “Anh ấy biết cách chăm sóc bản thân và mọi người, điều đó thật đáng tôn trọng. Khi bạn đưa quả bóng tìm đến Ole, thông thường nó sẽ tìm đến góc lưới,” cầu thủ đang trong biên chế Reading cho hay.
Trung vệ 37 tuổi cũng cho biết khá hài lòng với công tác đào tạo trẻ của Man Utd. “Tôi biết Pogba, khi còn ở đội trẻ. Anh ấy là một cầu thủ tài năng. Anh ấy sẽ là một ngôi sao lớn của Man Utd.”
“Tôi cũng vui mừng với những gì Marcus Rashford làm được. Anh ấy bắt đầu sự nghiệp ở học viện khi tôi vừa rời đi.”
“Cuối cùng, tôi ganh tị với Ole với những gì anh ấy đang có. Một cơ hội thực sự. Giấc mơ lớn nhất của tôi là trở thành HLV Ireland và dẫn dắt Man Utd,” O’Shea chốt lại.
Những pha bóng hay của O’Shea: