Đó là Xherdan Shaqiri, ngôi sao đã toả sáng trước thềm mùa giải mới với cú xe đạp chổng ngược vào lưới Man Utd. Và kể từ khi Premier League 2018/19 khởi tranh, Jurgen Klopp nhiều lần chuyển sơ đồ từ 4-3-3 sang 4-2-3-1 để phù hợp với khả năng của tiền vệ người Thuỵ Sĩ.
Liverpool chỉ mất 13 triệu bảng để mang anh về từ Stoke City, thấp hơn nhiều so với Alisson, Fabinho hay Keita, nhưng chiến lược gia 51 tuổi lại cảm thấy ngạc nhiên nhất với cậu học trò nhỏ bé. “Vâng, hoặc hơn thế nữa. Tôi có thể nói gì nhỉ?,” Klopp chia sẻ khi được hỏi liệu Shaqiri có tốt hơn những dự liệu ban đầu hay không.
“Xherdan là một cậu bé vô cùng tuyệt vời, điều này thực sự tốt. Tôi nghĩ chàng trai của mình biết được bản thân sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển. Nhưng dĩ nhiên là Xherdan vẫn tạo ra những khoảnh khắc quyết định”.
“Chúng tôi phải chắc chắn rằng điều đó sẽ vẫn diễn ra theo chiều hướng tích cực. Một màn trình diễn tuyệt vời khác và một bàn thắng tuyệt vời khác, vì thế những điều tôi đang nói thật sự dễ chịu”.
Dù Shaqiri được dự báo là sẽ phải dự bị cho bộ ba Mane – Firmino – Salah nhưng anh vẫn ra sân 8 lần tại Premier League, trong đó có 3 trận đá chính, ghi 2 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo chỉ trong 307 phút – hiệu suất cao hơn hẳn các cầu thủ đá chính trên hàng công Liverpool.