2016-05-03 13:00:50
{"goc-ban-doc":"G\u00f3c B\u1ea1n \u0110\u1ecdc"}
{"leicester":"Leicester","leicester-city":"Leicester city","ngoai-hang-anh":"ngo\u1ea1i h\u1ea1ng anh","premier-league":"Premier League","trang-y":"Trang \u00dd"}

Leicester vô địch: Thảm họa nào chờ Premier League?

Tất nhiên ai cũng ca ngợi chức vô địch “thần kỳ” của một đội bóng “anh hùng áo vải” như Leicester City nhưng những thảm họa trong tương lai hay gần nhất là mùa giải kế tiếp sẽ là gì thì có lẽ NHM đang vui quá mà quên cân nhắc mất rồi!

Leicester vô địch: Thảm họa nào chờ Premier League?
Leicester City chính thức vô địch Premier League sau vòng 36. Ảnh: Internet.

Cuộc đua kim tiền cuồng dại

Đồng ý thầy trò của ngài Ranieri đăng quang bằng đội hình hạng trung của Ngoại hạng Anh nhưng thật chất họ không phải là “con nhà nghèo”. Đằng sau “Bầy cáo” là nhà tài phiệt người Thái Lan sẵn sàng bơm tiền cho đội bóng con cưng của ông một khi họ thấy được đầu tư vào bóng đá là một món hời.

Dĩ nhiên mùa giải sau với thành quả là chức vô địch này, Leicester sẽ không “mặc cảm” mình là “ảo vải” nữa mà họ sẽ được trang bị kỹ lưỡng về lực lượng. Và đến lúc này thôi thì các ngôi sao hàng đầu trên thế giới cũng đang hướng mắt về “Bầy cáo” để cân nhắc đầu quân.

Xin thưa không chỉ một mình thầy trò Ranieri được chạy đua lực lượng mà chính họ sẽ khơi màu cuộc chiến kim tiền cuồng dại nhất tại Premier League. Chắc có lẽ nhiều NHM đặt câu hỏi là tại sao như thế, thì hãy để tâm đến quy luật cạnh tranh và đố kỵ tất yếu của mỗi con người.


Đơn giản, trong một cuộc đánh nhau ta đang thua một kẻ được xem là “bình thường” trong khi ta lại là tỷ phú thì bạn sẽ làm gì để đối phó? Có lẽ gã nhà giàu chẳng còn cách nào tốt hơn là bung hết tiền của để mua sắm “vũ khí” tối tân nhất để “ăn hiếp” kẻ còn lại. Việc làm này một là để đối phó cái gai “áo vải” kia, hai là ông tỷ phú muốn chứng minh bản ngã giàu sang đang bị tổn thương của mình.

Và quay về trường hợp của Premier League thì điều này trước sau gì cũng sẽ đến. Khác với cuộc chiến một chiều như trường họp đánh nhau của gã nhà giàu và anh chàng “áo vải” ban nãy mà tại xứ xương mù, gã “nhà nghèo” như Leicester cũng sẵn sàng chơi đôi công về tiền của. Vậy cho nên cuộc chiến của đồng tiền sẽ bùng nổ đến điên dại là vậy. Chung quy chỉ vì sự tranh chấp cái tôi mà ra.

Ranieri khơi màu cuộc chiến thực dụng?

Chúng ta đang ca ngợi một Leicester City không đăng quang nhờ tiền của, vậy thì họ giành cúp bằng gì? Chiến thuật bóng đá “hiệu quả” đến thực dụng của Ranieri chăng? Vâng, ngài “Thợ hàn” đang mang vinh quang về cho đội bóng bằng lối đá phòng ngự tiêu cực và sẵn sàng mưu tính để chiến thắng.

Leicester vô địch: Thảm họa nào chờ Premier League?
Leicester City lên ngôi với triết lý thực dụng của HLV Claudio Ranieri. Ảnh: Internet.

Đồng ý đấy là triết lý riêng của ông thầy người Ý nhưng chẳng ai xem đó là đỉnh cao của nghệ thuật phòng ngự cả. Ý đồ của Ranieri vô cùng đơn giản, cứ ra sân là phòng ngự chủ yếu và phản công để có chiến thắng tối thiểu và sau đó là khư khư giữ tỷ số ít ỏi đó.

Điều đó có thể rất hợp lý với một giải đấu nặng nề như Ngoại hạng Anh nhưng một ông vua vô đich bằng triết lý xấu xí ấy thì điều gì sẽ xảy ra? Có lẽ nhiều khả năng trong các mùa giải sau các đội bóng hạng trung ai ai cũng muốn là một Leicester cả. Họ sẵn sàng đá thực dụng với bất cứ ai để có thể chiến thắng.

Và liệu một Premier League vốn dĩ đã quá thực dụng thì nay họ sẽ chiến đấu như thế nào khi triết lý phòng thủ sẽ có tất cả, phòng thủ và vô địch đang lên ngôi như một tượng đài? Đã từ lâu đất Anh được mệnh danh là “nấm mồ” chôn chân mọi tiền đạo thì nay một khi thực dụng lên ngôi cao như lúc này thì thử hỏi ai sẽ cho các chân sút đất sống?

Thực dụng không phải xấu, Ranieri ạ, nhưng tiếc là con người chúng ta chỉ luôn biết nhìn thấy vinh quang trước mắt mà và chạy theo mù quáng mà thôi. Hãy tung hô Leicester vì chiến thắng và ý chí của họ nhưng đừng đưa họ lên mây vì các CĐV không biết được rằng “Bầy cáo” đang mang đến một quả bom nổ chậm trong tương lai tại Premier League.

(Bạn đọc: Trang Ý)

[box type=”shadow”]* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam[/box]
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Bài viết mới nhất

Thành tích ‘vô tiền khoáng hậu’ của Pep Guardiola

Man City chính thức lên ngôi vô địch Premier League 2023/2024. Đội chủ sân Etihad đánh bại West Ham United 3-1, qua đó chiếm...

CĐV Chelsea đồng thanh hét 1 từ mỗi khi Moises Caicedo có bóng

Chelsea đã kết thúc Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024 bằng một chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Bournemouth ngay tại thánh địa Stamford...

Etihad thất thủ, Man City nâng cúp xứng đáng

 Manchester City chính thức làm nên lịch sử bằng việc có lần thứ 4 liên tiếp vô địch Premier League. Họ hơn Arsenal 2...

Thiago Silva rơi nước mắt ngày chia tay Chelsea

Sau khi trận đấu giữa Chelsea và Bournemouth thuộc khuôn khổ vòng 38 Ngoại hạng Anh kết thúc, đội chủ sân Stamford Bridge đã...

CHÍNH THỨC: Manchester City đi vào lịch sử bóng đá Anh

Không có bất ngờ nào xảy ra ở vòng đấu cuối cùng Premier League. Man City đánh bại West Ham  United 3-1, qua đó...