(BongDa.com.vn) – Vốn được biết đến như một “gã đồ tể” chuyên đi gây hấn với cầu thủ đối phương nhưng lần này chính Costa lại là “nạn nhân” của “trò bẩn” mang thương hiệu Jose Mourinho. Trận đấu nóng đến nổi, HLV Hiddink cũng không thoát khỏi cảnh bị tấn công bởi một kẻ “giấu mặt” khi tiếng còi kết thúc vừa vang lên.
Harry Kane vượt qua cả thủ môn Begovic để dứt điểm mở tỷ số trước nỗ lực cản phá của Gary Cahill. Ảnh: Internet.
Kane ăn mừng cảm xúc với CĐV của Tottenham. Ảnh: Internet.
Son Heung-min sút chìm hiểm hóc hạ gục Begovic, lại là Cahill với pha ngăn cản chậm chạp. Ảnh: Internet.
Cầu thủ người Hàn ăn mừng nhẹ nhàng. Ảnh: Internet.
Danny Rose có pha chơi rắn với Willian. Ảnh: Internet.
HLV Pochettino nhanh chân ngăn cản hai cái đầu nóng. Ảnh: Internet.
Nhưng rồi cũng sớm chào thua khi sự việc đi quá xa. Ảnh: Internet.
Dembele tái hiện “trò bẩn” của Mourinho, nạn nhân không ai khác là “gã đồ tể” Costa. Ảnh: Internet.
Cahill “lập công chuộc tội” với cú ra chân nhanh bằng chân trái. Ảnh: Internet.
Vui mừng vì giải tỏa được áp lực. Ảnh: Internet.
Hazard cứa bóng “siêu phẩm” dù bị người đồng hương Dembele theo kèm khá sát. Ảnh: Internet.
Bóng đi thế này thì thêm một Hugo Lloris cũng phải pó tay. Ảnh: Internet.
Pochettino điên tiết sau tình huống bị gỡ hòa. Ảnh: Internet.
Thất vọng và chán nản vì không hiểu tại sao. Ảnh: Internet.
Cuối trận kiếm chuyện với HLV Hiddink và trọng tài thứ tư. Ảnh: Internet.
Những cái đầu nóng bắt đầu bu lại… Ảnh: Internet.
Lớn chuyện rồi đây. Ảnh: Internet.
Ai đánh Hiddink thế kia… Ảnh: Internet.
Té luôn rồi, ác thế. Ảnh: Internet.
Có người đỡ kìa. Ảnh: Internet.
Không kịp mất rồi… Ảnh: Internet.
May quá có người che cho đứng dậy, thật pó tay. Ảnh: Internet.
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]
Thái Sơn